1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc tình tay ba và nhát kéo oan nghiệt

Chỉ vì một phút ghen tuông, mê muội của hai chàng trai mà giờ đây một người tử vong, một đang đối mặt với tù tội.

Dư luận ở Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Chỉ vì một phút ghen tuông, mê muội của hai chàng trai mà giờ đây một người tử vong, một đang đối mặt với tù tội.
Sự việc xảy ra vào đêm ngày 30/6, rạng sáng ngày 1/7/2012. Đêm đó, Lê Mậu Thành (SN 1982, quê Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị, tạm trú tại đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, hiện làm nhân viên một công ty du lịch ở TP Đà Nẵng) cùng người yêu là Trần Thu Hà (SN 1990, quê Nam Định, tạm trú tại nhà trọ thuộc tổ 16B, phường An Hải Bắc, Sơn Trà) rủ một người bạn tên Hải cùng đi chơi. Khi cuộc vui đã gần tàn, bất ngờ chuông điện thoại của Hà reo vang. Đó là cuộc gọi của Võ Hải Triều (23 tuổi, trú Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - người yêu cũ của Hà. Triều nói đang đợi Hà trước cửa phòng trọ. Do giờ đã yêu Thành nên Hà về nhà trọ của mình để giải quyết dứt điểm mọi chuyện với Triều.

Thấy bạn gái về nhà trọ lâu mà không có tin tức, Thành vội bắt taxi cùng Hải tới nhà trọ của Hà. Lúc này đêm đã khuya, xóm trọ chìm vào giấc ngủ. Khi Thành chứng kiến cảnh Hà và Triều ngồi tâm sự với nhau trong nhà, Thành bực bội buông lời thóa mạ. Giữa Thành và Triều xảy ra xô xát, mặc cho sự can ngăn của Hà. Lúc sự việc lên đến đỉnh điểm, Thành bỏ ra ngoài phòng trọ thì bất ngờ bị Triều cầm cái kéo đuổi theo đâm 5 nhát, trong đó có một nhát trúng tim khiến Thành chết tại chỗ. Sau khi gây án, Triều cùng Hà bỏ trốn khỏi nhà trọ, về ở tại tổ 1 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.
Chuyện hai chàng thanh niên đâm nhau vì một cô gái đã làm dư luận bàn tán xôn xao. Có người cho rằng, nếu Hà biết khéo léo xử lý và minh bạch trong mối quan hệ thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra.

Triều là người yêu cũ của Hà cách đây hơn một năm. Triều quen và yêu Hà từ thời sinh viên. Tuy nhiên khi Hà ra trường làm hướng dẫn viên du lịch, trong một lần đi tour Hà đã gặp và yêu Thành. Nhưng mối tình với Triều thì Hà cũng chưa cắt đứt được. Vậy là cuộc tình tay ba này tồn tại cho đến khi Thành bị sát hại.

Gặp Hà sau án mạng, cô sợ hãi, bàng hoàng trước sự việc. Ánh mắt thất thần, Hà ngồi co rúm bên góc nhà im lặng. Hai người đàn ông trong cuộc đời của cô bây giờ một người đã đi xa mãi, một người đối mặt với tù tội.  
 
Theo Ánh Dương
Gia đình & Xã hội