1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Cuộc “hóa giải” đối tượng phê ma túy cố thủ trong khách sạn

(Dân trí) - Hai tay hai búa, Thiện chốt chặt cửa cố thủ bên trong căn phòng số 21. Hơn 3 giờ tiếp cận, cảnh sát mặc áo chống đạn, mang khiên đã phá cửa xông vào khống chế đối tượng này trong tình trạng đang “bay lượn” trong ảo giác từ ma túy.

Khách sạn nơi đối tượng phê ma túy cầm 2 chiếc búa cố thủ trong phòng
Khách sạn nơi đối tượng phê ma túy cầm 2 chiếc búa cố thủ trong phòng

Theo tường trình của bà P. (Quản lí khách sạn H. Nam Hương, số 745, Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp), chiều 11/10, có Nguyễn Nhật Thiện (26 tuổi, quê tỉnh Quãng Ngãi, không rõ nơi tạm trú) cùng một thanh niên mang theo hai túi xách đến thuê phòng. Nhân viên lễ tân đưa hai người lên căn phòng số 21 của khách sạn.

Khoảng 21h tối cùng ngày, Thiện cùng người thanh niên kia đi ăn. Tuy nhiên, sau đó chỉ một mình Thiện quay lại khách sạn. Sáng 12/10, tạp vụ tiến hành lên dọn dẹp các phòng thì phát hiện Thiện đứng ngay cửa phòng, hai tay cầm hai cái búa múa máy, gương mặt đằng đằng sát khí như muốn tìm ai đó chém giết.

Ngay lập tức người này vội báo quản lí và cùng chạy ra ngoài đường tránh nguy hiểm có thể xảy ra rồi trình báo công an.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113, công an địa phường và quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, Thiện lập tức bỏ chạy vào trong phòng 21 chốt cửa chặt. Dù xác định chính xác nơi ở của tên cố thủ nhưng cảnh sát không thể dùng biện pháp “mạnh” vì không biết ngoài 2 cái búa đã được các nhân viên khách sạn xác nhận thì đối tượng  còn mang theo những loại vũ khí nguy hiểm gì không nên lực lượng chức năng không thể phá cửa xông vào.

Tên Thiện bị khống chế, trùm đầu đưa ra khỏi khách sạn sau hơn 3 giờ cố thủ
Tên Thiện bị khống chế, trùm đầu đưa ra khỏi khách sạn sau hơn 3 giờ cố thủ

Nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người và chính cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm mặc áo giáp và mang lựu đạn hơi cay, mặt nạ chống độc được điều đến.

Một số cảnh sát tiến lại gần phòng 21 kêu gọi Thiện nên bỏ búa, mở cửa ra ngoài. Đáp lại, bên trong chỉ phát ra những tiêng rên rỉ, la hét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi biết rõ đối tượng chỉ có 2 chiếc búa, cảnh sát đã yêu cầu phía khách sạn đưa chìa khóa dự phòng của phòng 21 để mở cửa nhưng bên trong vẫn bị chốt chặt không thể vào. Nhóm cảnh sát mang khiêng liền được chỉ huy cho tiếp cận xông vào.

Khi cánh cửa phá tung, tên Thiện cầm búa lao ra chống trả nhưng bị cảnh sát tước búa và khống chế ngay sau đó. Đối tượng được trùm mặt đưa về trụ sở công an. Khám nghiệm căn phòng, công an thu giữ thêm 1 bộ đồ để hút ma túy. Lúc được áp giải ra xe chuyên dụng, tên Thiện còn vùng vẫy gây khó khăn cho lực lượng chức năng, nhiều cảnh sát phải vất vả mới giữ chặt được tên này. Cuộc trấn áp thành công sau hơn 3 giờ căng thẳng.

Tại trụ sở công an, Thiện vẫn đang “phê” ma túy
Tại trụ sở công an, Thiện vẫn đang “phê” ma túy

Đến chiều 12/10, Thiện vẫn còn đang “phê” nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Bước đầu, đối tượng này chưa khai báo ra động cơ cầm theo búa vào khách sạn làm gì. Hiện công an quận Gò Vấp đang điều tra làm rõ.

Trung Kiên – Thảo Trần