1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người bị mất cắp

(Dân trí) - Không hy vọng sẽ tìm lại được chiếc xe bị kẻ gian lấy cắp, chị Duyên đã không trình báo công an. Chị vô cùng bất ngờ khi được lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo đến nhận lại chiếc xe chị bị mất ở Hà Giang.

Ngày 21/12, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) đã bàn giao 3 chiếc xe máy bị mất cắp cho người dân.

Trung tá Thiếu Mạnh Ngọc (Đội trưởng Đội CSGT số 1) căn dặn các khổ chủ vừa nhận lại xe bị mất cắp.
Trung tá Thiếu Mạnh Ngọc (Đội trưởng Đội CSGT số 1) căn dặn các khổ chủ vừa nhận lại xe bị mất cắp.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 - qua công tác rà soát hồ sơ vi phạm giao thông tồn đọng, Đội CSGT số 1 xác định, người điều khiển 3 chiếc xe vi phạm giao thông trên đã không đến trụ sở giải quyết theo quy định. Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ, 3 chiếc xe này đều là xe mất cắp, khổ chủ khi hy vọng tìm lại được nên không trình báo công an.

Chị Phạm Thị Lệ Hằng (SN 1991, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cách đây 8 năm, chị để chiếc xe Wave BKS 29K2-3084 vừa được bố mẹ mua trước của nhà đã bị kẻ gian lấy mất. Do không nghĩ sẽ tìm được xe nên gia đình chị đã không trình báo. Khi nhận được thông báo từ Đội CSGT số 1 về việc tìm được chiếc xe đã mất, gia đình chị đã vô cùng xúc động, không tin đó là sự thật.

Trường hợp chị Nguyễn Thu Duyên (SN 1985, ở tổ 8 Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), chị bị mất chiếc xe Honda Lead BKS 23H7-8649 đã lâu, không hi vọng tìm thì bất ngờ nhận tin vui từ Đội CSGT số 1. Chiếc xe của chị Duyên được tìm thấy qua rà soát hồ sơ vi phạm giao thông tồn đọng và phải mất nhiều thời gian để xác minh, tìm đúng khổ chủ.

Chiếc xe Honda Wave BKS 29C1-203.76 của anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1988, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi được tìm thấy là xe chở hàng vi phạm giao thông. Anh Hiếu bị mất xe từ đầu năm 2017 nhưng không trình báo với cơ quan công an.

Chị Nguyễn Thị Hương nhận lại chiếc xe của mình từ Đội CSGT số 2.
Chị Nguyễn Thị Hương nhận lại chiếc xe của mình từ Đội CSGT số 2.

Cũng trong ngày 21/12, Đội CSGT số 2 đã tiến hành trao trả chiếc xe máy Honda Lead cho chị Nguyễn Thị Hương (SN 1992, trú tại Yên Thế, Bắc Giang). Đáng chú ý, chiếc xe trên mới bị mất cắp cách đây 10 ngày.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT số 2 đã tạm giữ chiếc xe trên do vi phạm luật giao thông đường bộ. Quá trình xử lý, người vi phạm không đến giải quyết. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại uý Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 - đã trực tiếp xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Cường đã liên lạc được với Công an xã Hương Vỹ, (huyện Yên Thế, Bắc Giang) và tìm cách liên lạc được với chị Hương. Chị Hương cho biết, chiếc xe của mình bị mất cắp vào ngày 9/12/2017 tại địa bàn phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiến Nguyên