1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an giả đột nhập trúng nhà công an... thật

(Dân trí) - Sau khi đột nhập nhà người dân và bị phát hiện, Hiếu đã trưng ra thẻ công an giả và thông báo đang truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, hành vi của tên này đã bị chủ nhà, chính là công an thật “lật mặt”.

Ngày 21/7, Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (18 tuổi, ngụ huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi đối tượng này đột nhập nhà người khác trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Hiếu tại cơ quan công an
Nguyễn Ngọc Hiếu tại cơ quan công an

Trước đó khoảng 18h chiều 19/7, anh Trần Phạm Minh Toàn (27 tuổi, hiện đang công tác tại Công an phường Tân Định, quận 1) vừa đi làm về đến nhà mình ở hẻm 353 Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bất ngờ phát hiện Hiếu đột nhập vào nhà, tự xưng là cảnh sát hình sự đang truy bắt tội phạm, đồng thời rút trong người ra một giấy chứng minh Công an Nhân dân.

Thấy Hiếu có biểu hiện khả nghi nên anh Toàn đã bắt giữ Hiếu giao Công an phường Phạm Ngũ Lão.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi giả công an đột nhập vào nhà anh Toàn. Về chiếc còng số 8, Hiếu khai lượm được ở bến xe, còn thẻ chứng minh Công an nhân dân giả, tên này khai mua lại của một người đàn ông ở Bình Phước với giá 50 ngàn đồng.

Ngày 19/7, Hiếu bắt xe khách từ Bình Phước lên TPHCM và đi ra khu vực công viên 23/9, sử dụng còng số 8 và chứng minh nhân nhân Công an giả để yêu cầu kiểm tra giấy tờ khoảng 30 người, trong số này có nhiều người bị Hiếu còng tay và đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Đến gần 18h cùng ngày, khi tên này đang đột nhập nhà của anh Toàn thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo