1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Con trai tâm thần dùng xà beng sát hại mẹ ruột

(Dân trí) - Sau khi dùng xà beng sát hại chính mẹ ruột của mình, Thương bình thản đi lại trong nhà, miệng không ngừng nói nhảm.

Chiều ngày 9/5, ông Hồ Duy Khánh – Phó trưởng công an xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là bà Đặng Thị Cúc (SN 1937) đã bị chính con trai có tiền sử mắc bệnh tâm thần là Nguyễn Văn Thương (SN 1982) giết hại.

Trước đó, vào khoảng 20h30, ngày 8/5 hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà bà Cúc, sau đó mọi người vội đến nhà bà xem sự tình thì phát hiện Thương trên tay cầm lăm lăm xà beng đi lại trong nhà.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Ông Nguyễn Tình (SN 1957, hàng xóm với bà Cúc) cho biết: “Nghe bà Cúc thét lên, tôi chạy sang thì thấy nhà bà tắt điện tối om, nhưng qua ánh điện của bàn thờ, tôi thấy thằng Thương đứng đó liền đi tới thì bị nó dùng xà beng đâm nhưng may né kịp. Sau đó, tôi khóa tay nó, hô hoán mọi người đến bật đèn thì phát hiện bà Cúc bị đâm trọng thương, người đầy máu”.

Bà Cúc liền được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do bị thương quá nặng đến khoảng 2h sáng ngày 9/5 thì tử vong.

Theo người nhà bà Cúc, Thương có tiền sử bị bệnh tâm thần không kiểm soát được bản thân nên đã nhiều lần đánh đập mẹ ruột và vợ con. Vì không chịu nổi chồng, nên vợ Thương đã bế con về nhà mẹ đẻ sống từ năm 2014.

Đối tượng Thương sau khi gây án, đã bị bàn giao cho công an đưa vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và điều trị. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn