1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Con rể dùng súng truy sát cả nhà vợ do ghen tuông?

(Dân trí) – Nghi ngờ một người bạn thân có quan hệ bất chính với vợ mình, Vinh cầm khẩu súng tự chế bắn 2 phát vào bụng Dũng. Khi vợ chạy ra can ngăn thì Vinh bắn thẳng vào đầu rồi truy sát luôn cả bố vợ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương
Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương

Một tuần trôi qua nhưng vụ Đỗ Quang Vinh (42 tuổi, quê Tuyên Quang, tạm trú khu phố Tân Phước 2, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương) dùng súng tự chế truy sát cả gia đình vợ làm 3 người bị thương phải đi cấp cứu vẫn khiến dư luận và người dân nơi đây bàng hoàng.

May mắn bị thương nhẹ nhất và đã được xuất viện, ông Trần Văn Năm (bố vợ của Vinh) kể, tối 19/6, Vinh về nhà với vẻ mặt hằn học hỏi “Ai cho thằng Dũng (Vũ Đức Dũng (46 tuổi, cùng quê và là bạn thân của Vinh - PV) mượn 1 triệu đồng”. Khi mọi người khẳng định không ai cho mượn thì Vinh móc điện thoại gọi cho Dũng chửi bới. “Nó nói thằng Dũng sang đây mượn tiền rồi lăm le muốn cướp luôn vợ nó” – Ông Năm nhớ lại.

Tự nhiên thấy bạn thân nói mình như vậy nên sáng 20/6, anh Dũng sang nhà Vinh để giải thích, hỏi cho rõ. Phát hiện anh Dũng từ cổng đi vào, Vinh vồ khẩu súng tự chế lao ra bắn 2 phát vào bụng làm anh Dũng gục tại chỗ.
 
Nghe tiếng súng nổ, chị Trần Thị Kim Yến (39 tuổi, vợ Vinh) chay ra thì lập tức bị Vinh nắm tóc ghì xuống bắn vào đầu. “Thấy nó hung hăng, quơ súng khắp nơi nên tôi bỏ chạy nhưng vẫn bị trúng đạn vào tay. May mà tôi thoát được ra ngoài cầu cứu người dân, thật không ngờ thằng Vinh lại điên cuồng như vậy” – Ông Nam kể.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt bao vây căn nhà. Biết không thể trốn thoát, Vinh đã uống thuốc trừ sâu, dùng súng bắn vào ngực và dùng dao tự đâm để tự sát. Đến khi tiếp cận được hiện trường, công an và người dân địa phương đã đưa 3 nạn nhân và hung thủ đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tất cả đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời kể của ông Năm, Vinh vốn làm nghề bỏ mối heo sữa cho nhà ông, năm 2002, Vinh và chị Yến nên duyên chồng vợ. Đến năm 2005, Vinh bị một người bạn thân lừa hết tiền nên chuyển sang làm nghề “cò đất”. Từ thời điểm này, công việc của Vinh cũng trở nên bận rộn hơn, có khi Vinh đi cả tuần mới về nhà và trong một lần gia đình ông Năm đã phát hiện Vinh đang “chơi” ma túy.

Nghi phạm của vụ án
Nghi phạm của vụ án

Được vợ và mọi người động viên, Vinh đi cai nghiện trong trại Phước Long. Được vài tháng thì tự nuốt dao lam để được đi cấp cứu ở bệnh viện rồi trốn về Tuyên Quang. Năm 2007, Vinh trở lại Bình Dương và ở với nhà vợ. Trong thời gian này Vinh làm đủ nghề từ xe ôm, “cò đất” tuy nhiên số tiền kiếm được không đủ hút chích.

Tính cách thay đổi, nghi ngờ cả vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên suốt ngày ghen tuông chửi bới vợ, bố mẹ vợ. Vợ bị bệnh, chị gái chở đi khám thì Vinh la lối kêu chở vợ đi cho người khác. Có lần nó dọa bắn cả nhà nhưng tôi nghĩ nó chỉ nói chơi, không ngờ nó làm thật. Tôi cũng không hiểu khẩu súng nó lấy từ đâu ra và cất giấu trong nhà khi nào” – Ông Năm tâm sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên