1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Cô gái “bay” qua nóc nhà như “người nhện” để trộm cắp

Nhìn cô gái 31 tuổi với gương mặt khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô ta lại chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp.

Trong nhiều tháng qua, trên địa bàn phố Tương Mai, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Một điều khó hiểu là tất cả những ngôi nhà này đều là nhà cao tầng (5 tầng) và dựng “chuồng cọp” trên tầng thượng, cổng thì được khóa trái nhưng mất vẫn hoàn mất.

Khoảng hơn một tuần trước, vào lúc nửa đêm, khi hai vợ chồng ông D đang ngủ thì nghe thấy tiếng sục sạo trong nhà. Vợ ông D thức dậy và phát hiện bóng một cô gái khá quen vụt qua mặt, thoát ra phía cửa phòng và chạy mất dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.

Sau đó, ông bà đi kiểm tra toàn bộ căn nhà thì không phát hiện có đồ đạc gì bị mất, nhưng trước đó con ông bà phát hiện bị mất một chiếc Ipad tại nhà mà không hiểu lý do vì sao.

Khoảng 10h sáng 3/6, người dân khu phố này cũng nhìn thấy bóng một cô gái nhảy ra khỏi nhà ông Kiều Xuân T từ tầng 5 cũng là tầng thượng của căn nhà. Lúc này gia đình ông T đi vắng nên mọi người chỉ kịp hô hoán xung quanh. Tuy nhiên, trong nháy mắt, bóng người đã biến mất một cách kì lạ. Trở về nhà, ông T phát hiện đã bị trộm mất 29 triệu đồng tiền mặt và một chiếc nhẫn vàng tây.

Giang bị công an giải đi
Giang bị công an giải đi

Nhận được tin báo của bị hại, công an phường Giáp Bát đã lên kế hoạch giăng bẫy bắt “con mồi”. Khoảng 8h sáng 10/6, lực lượng chức năng đã phục kích tại địa bàn. Đúng lúc đó, tổ công tác phát hiện cô gái như được tả nhảy từ tầng 5 của ngôi nhà đối diện nhà ông Nguyễn Xuân N, rồi biến mất dưới cánh cửa tum.

Lập tức, các chiến sĩ công an đóng cửa tum, chốt chặn phía trên, đồng thời báo với chủ nhà để vào bằng cửa chính. Lúc này, ông N đang ăn sáng tại tầng một và hoàn toàn không hay biết gì về việc nhà mình vừa bị trộm đột nhập. Biết mình bị phát hiện, đối tượng chui vào kho chứa đồ nhà ông N và nhanh chóng bị tổ công tác bắt giữ.

Tạ Thúy Giang tại cơ quan công an
Tạ Thúy Giang tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng đã được làm rõ là Tạ Thúy Giang, sinh năm 1982, thường trú tại 14 Trần Huyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mới 31 tuổi nhưng Giang đã có hai đứa con, con lớn năm nay học lớp 7, đứa nhỏ năm nay tròn 5 tuổi.

Giang đã ly thân với chồng do những mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc, rồi đem con về Hà Nội ở với bố mẹ đẻ và gia đình chị gái. Không công ăn việc làm, lại liên tục bị đòi nợ nên Giang đã nảy sinh ý đồ trộm cắp nhà hàng xóm của chị gái.

Khi Giang bị bắt giữ, hàng xóm mới “ngã ngửa”. Có người còn kêu lên:“Đúng là nó rồi, chính là nó. Hôm tôi thấy nó từ nhà ông N ra, tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc chắn...”. Người hàng xóm không chắc chắn là vì bố mẹ, anh chị em của Giang đều là viên chức nhà nước, gia đình nề nếp. Cả nhà Giang chết đứng khi thấy Giang bị công an giải đi.

Hung khí và tang vật bị thu giữ

Giang khai, cũng ngày 3/6, khoảng 18h tối đã đột nhập nhà ông Chung Đức Q cùng ngõ và trộm cắp tài sản tổng trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Hung khí Giang mang theo là búa, xà cồ lấy trong tủ đồ của bố. Đáng chú ý, tất cả những ngôi nhà bị Giang đột nhập một lần thì sau đó Giang quay lại thêm vài lần nữa.

Nhìn cô gái 31 tuổi với gương mặt khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô ta lại chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp.

Qua vụ án, cơ quan công an cũng lưu ý người dân, không nên mở cửa tum và chú ý khóa trái cửa cẩn thận, nhất là khi không có ai ở nhà để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo Bùi Ngọc Cát An
An ninh thủ đô