1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Nhiều chủ hiệu quần áo "tình nguyện" đưa tiền cho khách hàng

(Dân trí) - Khi khách hàng yêu cầu trả lại tiền và hàng, chủ hiệu quần áo đã mở ví và đưa thêm 3 triệu đồng cho người này. Đến khi sực tỉnh thì khách hàng đã rời đi, còn chị thì ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thời gian gần đây, chủ một số cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đông Hà đến cơ quan công an trình báo rằng họ bị mất tài sản. Theo tường trình của những người này, họ bị các đối tượng giả vờ đến mua hàng rồi lấy tài sản. Cũng có một số trường hợp “tự nguyện” đưa thêm tiền cho những người này mà không hiểu vì sao mình hành động như thế? Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra theo trình báo của người dân.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ hiệu quần áo tại số 11, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà – người đã “tự nguyện” đưa 3 triệu đồng cho người đến mua quần áo tại cửa hàng vừa xảy ra cách đây ít hôm, chị dường như mất hết nhận thức khi tiếp xúc với người mua hàng, dẫn đến bị mất tiền một cách ngớ ngẩn.

Chị Thủy cho biết, chỉ trong tích tắc trò chuyện với khách hàng, chị mất hết nhận thức nên mới bị mất tiền một cách ngớ ngẩn
Chị Thủy cho biết, chỉ trong tích tắc trò chuyện với khách hàng, chị mất hết nhận thức nên mới bị mất tiền một cách ngớ ngẩn

Chị Thủy cho biết: Khoảng 18h30 ngày 20/9, có một đôi nam nữ trạc tuổi trung niên đến cửa hàng của chị để mua quần áo. Sau vài phút trao đổi, người phụ nữ này chọn một món hàng rồi đưa cho chị tờ tiền với mệnh giá 500.000 đồng. Một lúc sau, người phụ nữ này trả lại hàng và yêu cầu chị đưa lại tiền. Tuy nhiên, chị này lại mở ví và đưa cho chị này thêm 3 triệu đồng. Cầm được tiền, đôi nam nữ rời khỏi cửa hàng, còn chị Thủy thì ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

Chị Thủy cho hay: “Thời điểm ấy có 2 người đến cửa hàng, người đàn ông đứng chờ ngoài xe, còn người phụ nữ bước vào trong để mua hàng. Vào trong một lúc sau, không chọn được hàng nên người phụ nữ yêu cầu trả lại tiền. Lúc đó em cũng không biết vì sao lại như thế, người em giống như bị đánh thuốc mê vậy. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 phút, em không nhận thức được điều gì cả”.

Khi đôi nam nữ kia rời cửa hàng, chị Thủy mới thất thần tỉnh lại, cùng với người thân kiểm tra lại số tiền thì phát hiện bị mất 3 triệu đồng.

“Trước đó, em cũng đã nghe rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Phần lớn là do sở hở rồi bị lấy, cũng có trường hợp tự nguyện đưa tiền theo kiểu giống như em. Mặc dù đã rất cảnh giác, những người kinh doanh giống như em cũng kể chuyện với nhau để đề phòng nhưng hôm đó em lại gặp tình trạng như thế. Cũng may lúc đó em chỉ đưa chừng ấy thôi, số tiền còn lại và đồ trang sức trên người vẫn không bị mất”, chị Thủy nhớ lại.

Cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà cũng suýt bị mất tiền với thủ đoạn như trên 
Cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà cũng suýt bị mất tiền với thủ đoạn như trên 

Tương tự trường hợp chị Thủy, cách đây 3 tháng, tại cửa hàng bán quần áo của chị Hoàng Thị Mỹ Châu, ở đường Nguyễn Trãi (phường 1, TP Đông Hà) cũng bị một người khách nam chạy xe máy đến mua hàng. Sau đó, người đàn ông trên cũng đã đưa cho nhân viên cửa hàng tờ tiền 500.000 đồng và yêu cầu thối lại. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng lại đưa thêm tiền cho người đàn ông trên. Đến khi tỉnh lại, chị này đã giằng co và lấy lại được tiền. Ngay sau đó, chủ cửa hàng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24/6, Công an TP Đông Hà đã tạm giữ 2 đối tượng Hoàng Thị Lệ Thủy (SN 1986) và Hoàng Thị Thu Thơ (SN 1998, cùng trú tại khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà) để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 2 đối tượng này thường dùng thủ đoạn đi đến các cửa hàng bán áo quần, điện thoại để giả vờ mua hàng rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để lấy trộm tài sản.

Đ. Đức

Nhiều chủ hiệu quần áo "tình nguyện" đưa tiền cho khách hàng - 3