1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chồng mất mạng vì vợ mâu thuẫn ở chợ

(Dân trí) - Những mâu thuẫn đã nảy sinh từ hai người phụ nữ đi chợ đã trở thành cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa hai ông chồng và lấy đi một mạng người..

Chồng mất mạng vì vợ mâu thuẫn ở chợ
Đối tượng Long tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc.
 
Sáng ngày (9/4), CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vụ án mạng nói trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 8/4/2012 tại xóm 8, xã Nghi Hợp (huyện Nghi Lộc), xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc bán hàng ở chợ giữa chị Cao Thị Thúy Nhung (SN 1970 - vợ anh Trần Văn Hợi) trú xóm 8, xã Nghi Hợp và vợ của ông Nguyễn Đình Long (SN 1962), trú cùng xóm.

Sau khi nghe vợ kể bị vợ ông Long xúc phạm, thì khoảng 13 giờ trưa 8/4, anh Hợi đã mang dao sang nhà ông Long để "hỏi chuyện". Trước thái độ hùng hổ của anh Hợi, ông Long đã nhanh chân chạy trốn khỏi nhà. Cùng lúc đó con chó nhà ông Long chảy ra tấn công nên ông Hợi đã dùng dao chém chết con chó. Sự việc xẩy ra đã được công an xã và chính quyền địa phương đến giải quyết.

Tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi. Nhưng đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày (8/4), khi anh Hợi sang nhà ông Long để xin lỗi vì đã chém chết chó thì hai người này tiếp tục có nặng lời với nhau. Quá bức xúc, ông Long đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực thấu phổi khiến anh Hợi gục xuống tại chỗ.

Chưa chịu buông tha, ông Long tiếp tục chém nhiều nhát vào chân khiến anh Hợi tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Còn ông Long sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến khoảng 21 giờ tối qua (8/4) ông Long đã đến CA huyện Nghi Lộc đầu thú.

Thiếu tá Lê Công Cương, Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH CA huyện Nghi Lộc cho biết, đây là vụ án mạng nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ. Hiện CA Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng Long phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Duy