1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Chồng giết vợ rồi tự sát vì ghen tuông?

(Dân trí) - Thấy vợ trò chuyện thân mật với người khác qua điện thoại, ông Hiệu nổi máu “hoạn thư” nên vợ chồng nhiều lần lời qua tiếng lại. Những nhát dao oan nghiệt từ sự ghen tuông mù quáng của người chồng đã tước đoạt sự sống của người vợ và đẩy bản thân mình vào đường cùng.

Hiện trường vụ án mạng

Vụ thảm sát cùng lúc 6 người trên địa bàn huyện Chơn Thành còn chưa lắng xuống thì một án mạng khác vừa xảy ra tại tổ 2, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước (ngày 29/8) khiến người dân bàng hoàng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan (63 tuổi) đã bị chồng là ông Phạm Xuân Hiệu (51 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, ông Hiệu đã cắt mạch máu tự tử nhưng được phát hiện và chuyển đến bệnh viện cứu chữa.

31-aug-2015-12-09-05-1440998819789
Người dân bàng hoàng trước thảm kịch của gia đình ông Hiệu

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi và lấy lời khai từ người con trai của nạn nhân là Phạm Văn Bình (20 tuổi). Theo lời khai của anh Bình, chiều 29/8, anh đi mua bún về cho mẹ ăn rồi qua nhà hàng xóm nhậu với bạn. Khoảng 20h, anh nhận điện thoại từ mẹ báo về nhà gấp có việc. Khoảng 5 phút sau, anh từ nhà hàng xóm chạy về nhà, thấy cổng nhà đã khóa trái nên gọi điện cho bố mẹ nhưng không ai bắt máy.

Nghi có chuyện chẳng lành, Bình trèo cổng vào nhà. Khi nhìn qua cửa sổ, anh chết lặng phát hiện vũng máu lênh láng giữa nhà nên gọi hàng xóm và anh trai về phá cửa vào trong. Mọi người kinh hoàng phát hiện bà Lan đã tử vong trên giường, cơ thể bê bết máu. Ông Phạm Xuân Hiệu đang nằm thoi thóp dưới nhà bếp giữa vũng máu, trên tay có vết cắt, máu đang tuôn xối xả. Ngay lập tức, ông Hiệu được đưa đi cấp cứu.

31-aug-2015-12-11-08-1440998819898
Vết máu trên nền nhà sau khám nghiệm đang được lau sạch

Thông tin từ người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, bà Lan làm nghề bán sữa dạo, thường tiếp xúc và điện thoại với khách hàng. Vốn tính hay ghen tuông nên ông Hiệu nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Khoảng 2 tháng nay, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều cùng ngày xảy ra vụ án mạng, có một người đàn ông gọi điện cho bà Lan đặt mua sữa. Thấy vợ trò chuyện thân mật, ông Hiệu dò hỏi thì sự bất hòa vốn đang căng thẳng lại bùng lên.

Mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra, gia đình và xóm giềng đã nhiều lần khuyên can nhưng sự rạn nứt tình cảm giữa họ vẫn chưa thể hàn gắn. Những tưởng, sự ghen tuông vặt vãnh của chồng với Lan sẽ từng bước được dàn xếp theo thời gian, nhưng không ngờ thảm kịch đã xảy ra. Chiều tối ngày 29/8, lợi dụng lúc người con trai lớn đi làm, con trai út qua nhà hàng xóm, ông Hiệu đã khóa trái cửa rồi dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào vùng ngực, bụng khiến bà Lan tử vong tại chỗ. Gây án xong, người chồng cũng dùng lưỡi lam cắt động mạch trên tay mình tự sát.

Sau khi giải phẫu tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bà Lan cho gia đình lo hậu sự. Ngày 31/8, ông Hiệu vẫn phải cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (bệnh viện 512 giường – PV) trong sự giám sát chặt chẽ của công an huyện Hớn Quản. “Hiện nghi phạm vẫn chưa qua được giai đoạn nguy kịch do mất quá nhiều máu. Đây có thể là vụ giết người xuất phát từ sự ghen tuông vợ chồng. Khi nghi phạm tỉnh lại, chúng tôi sẽ lấy lời khai, phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ án.” - một điều tra viên cho biết.

Vân Sơn – Lê Trực

Chồng giết vợ rồi tự sát vì ghen tuông? - 3