1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chồng dọa ly hôn, vợ giết con rồi tự tử

(Dân trí) - Sau khi bị chồng dọa ly hôn và tưởng chồng về nhà bắt con đi, Hoài An liền ra tay giết con rồi tự tử với mong muốn hai mẹ con mãi được bên nhau.

Ngày 24/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ huyện Nhà Bè) 9 năm tù về tội “Giết người”.

img-3907-1-cb178
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Thị Hoài An kết hôn với anh Phạm Nhựt Tân và có một con chung tên là Phạm Nguyễn Anh T. (SN 2013). Vì là thợ xây dựng nên anh Tân thường xuyên đi công trình và cuối tuần mới về nhà.

Ngày 15/10/2014, Hoài An và chồng cãi nhau khiến hai bên mâu thuẫn. Anh Tân dọa sẽ ly hôn và lấy quần áo bỏ đi đến chỗ làm. Khoảng 21h20 ngày hôm sau, đang sắp xếp đồ đạc trong nhà, An bỗng nghe tiếng chó sủa thì tưởng chồng về nhà bắt con đi.

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, cha ruột bị tai biến, bản thân bị bệnh thiếu máu não nên Hoài An nảy sinh ý định giết chết con rồi tự tử để hai mẹ con mãi được bên nhau.

Nghĩ là làm, An liền lấy một con dao Thái lan rồi lên phòng ngủ chốt cửa lại. Thấy con gái đang ngủ, An liền dùng gối đè lên mặt của cháu T. cho đến khi con gái không còn cử động được nữa.

Tiếp đó, An dùng dao cắt cổ tay tự tử. Thấy máu chảy ít, An dùng dây điện rồi tự treo cổ. Khoảng 13h ngày 17/10/2014, thấy An không mở cửa nhà, người dân địa phương liền phá cửa thì phát hiện sự việc.

Hoài An được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Còn cháu T. thì tử vong trước khi nhập viện.

Quế Sơn