1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chị gái trưởng Công an xã buôn ma túy lĩnh án

(Dân trí) - Dù có em ruột làm Trưởng công an xã nhưng cả nhà Lầu Y Tồng đều bập vào ma túy. Chồng và con trai đang thụ án về tội ma túy tại trại giam Đông Sơn (Quảng Bình), nay đến lượt Tồng chịu mức án 15 năm tù cũng vì tội danh này.

Chị gái trưởng Công an xã buôn ma túy lĩnh án

Hết chồng rồi con trai vào tù vì buôn ma túy, nay đến lượt Lầu Y Tồng phải trả giá 15 năm trong trại giam cũng về tội danh này

Sáng ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lầu Y Tồng (SN 1960, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trời mưa tầm tã, căn phòng xử án vắng hoe. Lầu Y Tồng ngồi co ro ở chiếc ghế kê trước vành móng ngựa. Sức khỏe của bị cáo không được tốt nên HĐXX đặc cách cho Tồng được ngồi suốt phiên xét xử. Lầu Y Tồng ngồi lọt thỏm, trơ trọi. Chồng và con trai cả của Tồng đang thụ án tại trại giam Đông Sơn, đứa con gái út năm nay 20 tuổi nhưng cũng không tới dự phiên tòa được vì ốm nặng.

Phiên tòa xét xử kéo dài hơn thường lệ bởi bị cáo không thể nói được tiếng Kinh mà phải thông qua phiên dịch viên. Theo cáo trạng của Viện KSDN tỉnh Nghệ An, vào khoảng 15h30' ngày 20/12/2011, lực lượng chức năng thu giữ trong căn nhà của Tổng 12 gói nilon có chứa heroin và ma túy tổng hợp. Biên bản phạm pháp quả tang được lập với sự chứng kiến của con trai Tồng và ông Lầu Bá Pó, Trưởng Công an xã Nậm Cắn - em trai của Lầu Y Tồng. Tại cơ quan điều tra, Tồng khai nhận, số ma túy trên mua lại của một người Lào với giá hơn 7 triệu kíp Lào để chia nhỏ bán kiếm lời.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy số chất bột và viên dạng nén thu giữ tại nhà Tồng gồm 25,4g heroin và 29,55g ma túy tổng hợp.

Điều lo lắng nhất của bị cáo là đứa con gái út đang bị bệnh nặng không có người chăm nom
Điều lo lắng nhất của bị cáo là đứa con gái út đang bị bệnh nặng không có người chăm nom

Tại phiên tòa, bị cáo một mực khẳng định số ma túy lực lượng chức năng thu giữ trong chiếc gùi đi rẫy đặt dưới chân giường của Tồng là do một người Lào đưa đến đặt vào đó, không phải Tồng mua. Những lời khai tại cơ quan điều tra không phải do Tồng khai. Một lúc sau, Tồng khai, số heroin trên là bị cáo mua về để cho con gái chữa bệnh, con gái của Tồng bị bệnh rất nặng. Có lúc, không “cãi” được tòa, Tồng đứng phắt dậy, cởi chiếc áo bị cáo đang mặc trên người ra rồi ngồi chuầy xuống nền nhà “ăn vạ”.

Tuy nhiên, với biên bản phạm pháp quả tang có sự chứng kiến của con trai và em trai bị cáo là Trưởng Công an xã Nậm Cắn, mặt khác, trong quá trình điều tra, xét hỏi có phiên dịch dịch lại toàn bộ nội dung các buổi làm việc trước khi Lầu Y Tồng ký vào, Hội đồng xét xử nhận định, truy tố Lầu Y Tồng ra trước pháp luật về tội “mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội.
 
Mặc dù là người dân tộc thiểu số, không biết chữ nhưng Lầu Y Tồng khai báo thiếu thành khẩn, quanh co chối tội nên không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Bởi vậy Hội đồng xét xử tuyên phạt Lầu Y Tồng 15 năm tù giam.

Nghe phiên dịch dịch lại nội dung bản án của tòa, Lầu Y Tồng kéo vạt áo lên lau nước mắt. Tồng lo đứa con gái út bị bệnh nặng lại không có ai chăm sóc thuốc thang khó giữ được mạng sống.

Hoàng Lam