1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém bạn cùng phòng suýt chết vì mời mà không nhậu

(Dân trí) - Trong 1 ngày buồn chuyện gia đình, Đức mua bia về uống và mời Đình uống cùng. Đình không đồng ý nên Đức tức giận, lấy dao chém bạn cùng phòng suýt chết.

Ngày 6/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thiện Đức (sinh năm 1985, quê Quảng Ngãi) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đức tại tòa.
Bị cáo Đức tại tòa.

Theo cáo trạng, Đức từ Quảng Ngãi vào TPHCM để làm công nhân. Khoảng đầu tháng 4/2016, Đức đến ở cùng phòng với anh Đình (nạn nhân của vụ án).

Nhiều ngày ở cùng nhau, Đình vẫn không chịu dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù nhiều lần Đức nhắc nhở Đình dọn nhà nhưng Đình vẫn không làm nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18h ngày 10/4/2016, Đức mua 5 lon bia về phòng trọ và rủ Đình cùng uống nhưng Đình không uống. Đức uống 1 mình còn Đình nằm xuống nền nhà để nghỉ.

Do có mâu thuẫn từ trước cộng với việc Đình không nể mặt nhậu chung, Đức tức giận lấy ca nước nóng vừa đun sôi tạt vào Đình khiến Đình phải bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó, Đức liền lấy 1 con dao trong phòng trọ đuổi theo Đình và chém nạn nhân nhiều nhát. Sau khi chém hả giận, Đức bỏ vào phòng trọ và vứt con dao trước cửa phòng trọ.

Đình được người dân tại dãy trọ đưa đi cấp cứu, đến ngày 13/4/2016, thì xuất viện. Kết luận giám định thương tật xác định Đình bị thương tật 67%.

Tại tòa, Đức thanh minh: “Bị cáo chỉ chém 1 nhát vào đầu Đình, nhưng kết quả giám định xác định bị cáo chém Đình 2 nhát. Thực sự, lúc đó tâm trạng bị cáo rất hoảng loạn và mơ hồ nên mới không thể kiềm chế được hành vi của mình”.

Cũng theo Đức, Đức đang buồn chuyện gia đình nên khi mời Đình nhậu mà Đình không nhậu nên tức giận.

Trong quá trình ngồi nhậu một mình, Đức có nói chuyện lảm nhảm một mình. Theo Đức, có thể Đức bị trầm cảm, tâm lý không ổn thật, cộng với buồn chuyện gia đình nên mới hành động như thế.

Thời điểm xảy ra sự việc, Đình chưa đủ 18 tuổi nên khi ra tòa có mẹ Đình đi cùng với tư cách người giám hộ. Khi được tòa gọi hỏi, bà cho biết: “Con trai tôi bị chém và bị thương tật nặng, nhưng tôi và con không muốn Đức phải chịu mức án cao. Tôi mong HĐXX sẽ giảm án cho Đức, chỉ yêu cầu Đức bồi thường cho con tôi 100 triệu đồng tiền các phí tổn”.

Đáp lại lòng vị tha của mẹ Đình, Đức thành khẩn khai báo và xin lỗi Đình, vì một phút mất kiểm soát mà giờ đây phải đối diện với nhiều năm tù. Đức thừa nhận tội, và xin được bồi thường mọi phí tổn mà anh Đình đưa ra.

HĐXX đã ghi nhận sự hối hận của Đức cũng như lòng vị tha của người mẹ bị hại nên nhận định, hành vi của Đức là nguy hiểm, đáng lẽ phải tuyên mức án thật cao mới đủ sức răn đe. Nhưng Đức đã thanh khẩn khai báo, ăn năn hối hận, phạm tội lần đầu nên xét giảm cho Đức một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Đức mức án 13 năm tù về tội “giết người”. Ngoài mức án tù, Đức còn phải bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại.

Xuân Duy