1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cha sát thủ Nguyễn Hải Dương cũng không đủ tự tin bảo con kháng án

(Dân trí) - Ông N.P.H, cha sát thủ Nguyễn Hải Dương, cho biết: “Thật sự mà nói, tôi không đủ tự tin để bảo nó viết đơn kháng án để thoát án tử. Khách quan mà nói, dù đau xót rất nhiều, nhưng án tử cho hành vi tội ác của Dương là chính xác”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 17/12/2015, Dương cùng Vũ Văn Tiến bị tuyên án tử, Trần Đình Thoại bị kết án 16 năm cùng về hai tội là “Giết người” và “Cướp của”, dư luận nhận định đây là mức án hoàn toàn xứng đáng dành cho các đối tượng.

Ngay sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, Tiến và Thoại đã làm đơn kháng cáo mong được giảm nhẹ tội. Nhưng Hải Dương thì tuyệt nhiên không có bất kì hành động nào nhằm thoát án tử hình, trong khi đa phần tử tù, họ đều cố níu kéo sự sống dù hi vọng thật mong manh.

Tử tù Nguyễn Hải Dương
Tử tù Nguyễn Hải Dương

Mặc dù Nguyễn Hải Dương không kháng cáo nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên TAND cấp cao tại TPHCM đã chỉ định luật sư Đỗ Hải Bình (VP LS Quốc Anh) là người bào chữa cho bị cáo này tại phiên tòa phúc thẩm.

Sáng 30/3, luật sự Đỗ Hải Bình đã gặp Dương tại trại giam tỉnh Bình Phước. Khu giam bị cáo Dương được canh giữ nghiêm ngặt. Luật sư Bình cho hay Dương không có thái độ hợp tác và cho rằng: “Tội trạng của tôi đã quá rõ ràng, không có gì để bào chữa nữa”.

Ám ảnh trước tội ác của mình đã gây ra và muốn chạy trốn trước tòa án lương tâm, Nguyễn Hải Dương đã làm đơn xin thi hành án tử hình sớm. Luật sư Bình cho biết: “Hiện giờ tinh thần của Dương bất ổn, không muốn gặp ai. Dương cạo đầu trọc, ốm đi nhiều so với hồi phiên tòa sơ thẩm”.

Trong chuyến vào trại gặp Dương để lấy thêm thông tin về vụ án, luật sư Bình cũng khuyên Dương nên suy nghĩ thật kỹ trước quyết định của mình. Còn về phía cha mẹ của Dương, tuần nào họ cũng đăng ký vào trại thăm con trai.

Ông N.P.H, cha của Nguyễn Hải Dương, chia sẻ: “Tôi đã đi thăm nuôi Dương với mọi người. Thật sự mà nói, tôi không đủ tự tin để bảo nó viết đơn kháng án để thoát án tử. Khách quan mà nói, dù đau xót rất nhiều, nhưng án tử cho hành vi tội ác của Dương là chính xác. Tôi nghĩ rằng Hải Dương cũng nhận thức được việc làm của mình nên không muốn cố níu kéo sự sống thêm nữa.”

Mẹ Hải Dương là bà T.T.K.T cho biết: “Tôi buồn lắm, có những thời điểm chỉ muốn chết đi cho rồi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đi thăm Hải Dương một lần nào. Tôi giận, giận nó lắm. Tôi thương Linh (bạn gái cũ của Hải Dương) lắm, càng thương bao nhiêu tôi lại càng giận Dương bấy nhiêu. Nhưng nói cho cùng, nó cũng là con tôi. Dù rất đau đớn, nhưng tôi nghĩ việc nó phải nhận án tử hình là công bằng của pháp luật.”.

Hải Dương cũng nói với luật sư của mình rằng tội trạng đã quá rõ ràng và chỉ mong được chết sớm.

Xuân Duy