Can ngăn tự tử, bị đâm tử vong

4 ngày qua, nhiều người sống gần khu nhà lồng chợ Cái Nhum (Mang Thít) vẫn còn bàng hoàng trước việc anh Triệu Văn Thành vì muốn can ngăn Lý Thanh Hà (tạm trú xã An Phước, Mang Thít) tự tử và bị người này đâm 7 nhát dao dẫn đến tử vong.

 
Can ngăn tự tử, bị đâm tử vong - 1
Anh Thành làm việc tốt nhưng lại phải lãnh 7 nhát dao oan nghiệt và vĩnh viễn ra đi.

 

Được biết, khoảng 13 giờ 10 ngày 22/10, Lý Thanh Hà đi từ nhà đến chợ Cái Nhum, trên tay có cầm theo dao Thái Lan. Khi đến trước cửa nhà anh Thành, Hà đi vào trong hẻm xuống nhà lồng chợ Cái Nhum dùng dao đâm vào người tự tử.

 

Anh Thành đang bán tạp hóa gần đó nhìn thấy liền lấy một khúc cây tràm dài khoảng 1m đi đến định dùng khúc tràm đánh bật con dao nhằm can ngăn thì bị Hà cầm dao tấn công. Anh Thành lùi lại phía sau bị vấp té nằm xuống lối đi. Khi anh Thành vừa ngồi dậy thì bị Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

 

Do vết thương quá nặng nên anh Thành đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an thị trấn Cái Nhum đã đến bắt và đưa Hà đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị 3 vết thương do Hà tự đâm.

 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, chứng minh Hà đã phạm tội “Giết người”. Chiều 24/10, sức khỏe Hà đã bình phục và đã được xuất viện.

 

Để đảm bảo cho công tác điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà để làm rõ nguyên nhân sự việc.

 

Theo nguồn tin riêng, đối tượng Lý Thanh Hà (ngụ xã Quới An - Vũng Liêm) làm nghề mổ heo cùng với người anh tại thị trấn Cái Nhum. Thời gian gần đây, ngày nào Hà cũng nhậu nhẹt bê tha. Trước khi xảy ra vụ án, Hà đã xảy ra cãi vã với vợ và ra bến phà (thuộc xã Tân Quới Trung - Vũng Liêm) sang thị trấn Cái Nhum, đón xe ôm định về nơi tạm trú (ấp Thanh Thủy, xã An Phước - Mang Thít).

 

Anh Nguyễn Thành Tô là người chạy xe ôm chở đối tượng Hà cho biết: Khi đến cầu Đìa Môn (cách nơi xuất phát khoảng 2km) thì Hà bảo quay lại. Sau đó, Hà chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng trả tiền xe, đi một mạch về phía chợ và xảy ra sự việc trên.

Về anh Triệu Văn Thành, theo bà con nơi đây, là người rất mực hiền lành, sớm tối lo việc buôn bán, không mâu thuẫn với ai. Anh có vợ và con trai 8 tuổi. Hôm anh gặp nạn, vợ anh đang đưa mẹ anh đi bệnh viện chạy thận hàng tuần ở TP Hồ Chí Minh.

 

Theo Phượng Ngân

 Báo Vĩnh Long