Bắc Ninh:
Cán bộ thủy nông chết bất thường ngay tại trạm bơm
(Dân trí) - Khi mở cửa khu nhà quản lý trạm bơm ở thôn Phương Cầu - Phương Liễu - Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm chồng, chị Phạm Thị H kinh hoàng phát hiện anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1966) đã tử vong trong tình trạng có nhiều vết chém khắp 2 chân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc anh Nguyễn Văn Kh., là cán bộ Trạm Thuỷ nông Quế Võ tử vong bất thường trong tình trạng có nhiều vết thương ngay tại khu nhà quản lý trạm bơm.
Dù sự việc đau lòng đã trôi qua ít ngày nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà chị Phạm Thị H, vợ anh Kh. tại thôn Thái Bảo - Nam Sơn - TP Bắc Ninh. Trong nỗi đau, người thân anh Kh. kể lại sự việc: Như thường lệ, là cán bộ trạm thủy nông huyện Quế Võ, tối 12/10, anh Nguyễn Văn Kh. lên Trạm Bơm ở thôn Phương Cầu - Phương Liễu - Quế Võ trực một mình.
Chị H., vợ anh cũng cùng làm ở Trạm Thuỷ nông Quế Võ. Thường ngày, mỗi khi chồng lên trạm trực đêm thì khoảng 6h sáng hôm sau, chị H. sẽ lên trạm cùng chồng nhưng sáng 13/10, do có việc đột xuất nên chị H không lên trạm được.
Mãi đến 14h chiều cùng ngày vẫn chưa thấy chồng về nên chị H. nóng ruột lên trạm bơm tìm chồng. Đến nơi, chị H. thấy cửa mở, quạt vẫn chạy, điện thoại di động của anh Kh. để ở giường nhưng không thấy chồng đâu.
Chị gọi chồng cũng không thấy thưa. Khi đi quanh xuống khu bếp, chị H. kinh hãi khi thấy chồng đang nằm bất động bên vũng máu. Sau giấy phút cố gắng trấn tĩnh, chị mới gọi được người thân đến. Thế nhưng, khi đó anh Kh. đã tử vong. Đặc biệt, 2 chân nạn nhân có nhiều vết chém dẫn đến tử vong. Toàn bộ đồ đạc trong phòng không bị mất gì.
Được biết hai vợ chồng anh Kh., chị H. vừa mới xây dựng gia đình cho con trai lớn được nửa tháng. Tại xóm làng, anh Kh. là người sống chan hòa, được lòng bà con làng xóm.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Đoàn Thế Cường