1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Buôn “thần chết” kiếm lời: “Ăn cám trả vàng”

(Dân trí) - Làng quê nghèo bỗng trở nên rúng động khi 14 bị cáo là những trụ cột chính trong gia đình đều phải vào tù vì tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Lời lãi chẳng được bao nhiêu, nhưng có lẽ đối với họ và gia đình thì đây quả là một cái giá quá đắt.

“Phiên toà của bố và con, anh và em”

Trước đó, ngày 16/9, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với 14 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. 14 đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1972), Hoàng Văn Quyền (SN 1964), Hoàng Văn Thắng (SN 1992), Hoàng Văn Tiến (SN 1996), Nguyễn Văn Hợp (SN 1977), Nguyễn Văn Thu (SN 1983) Nguyễn Văn Thủy (SN 1993), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987), Nguyễn Văn Khánh (SN 1994), Nguyễn Văn Hà (SN 1985, cùng trú ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), Nguyễn Văn Huệ (SN 1983), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) và Lê Văn Cường (SN 1990, cùng trú ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).


Phiên toà xét xử 14 bị cáo về hành vi Vận chuyển trái phép vật liệu nổ

Phiên toà xét xử 14 bị cáo về hành vi "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ"

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng giữa tháng 1/2015, 14 đối tượng trên đã bàn bạc, thống nhất góp tiền sang Lào mua thuốc nổ về Việt Nam bán kiếm lời. Ngày 20/1/2015, Quyền và Thủy đã đi sang Lào để tìm mối bán thuốc nổ, khi đã có mối bán thuốc nổ Quyền, Thủy đã đặt trước 3 triệu đồng để đối tượng này chuẩn bị thuốc nổ cho cả nhóm.

Có được nguồn thuốc nổ, Quyền và Thủy đã gọi điện về thông báo cho những người còn lại trong nhóm và yêu cầu những người này vào xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch để sang Lào vận chuyển thuốc nổ về.

Ngày 22/1/2015, những người còn lại trong nhóm đã thuê xe chở vào Km58, đường 20 Quyết Thắng rồi xuống xe đi bộ lên khu vực biên giới Việt - Lào để gặp Quyền và Thủy. Tại đây cả nhóm đã góp được 70,5 triệu đồng để mua 652 kg thuốc nổ từ một đối tượng người Lào về để bán kiếm lời.

Sau khi nhận được thuốc nổ, cả nhóm đã chia số thuốc nổ đó bỏ vào 14 bao lác và mỗi người gùi 1 bao. Đến khoảng 10h ngày 25/1/2015, khi đang vận chuyển đến khu vực bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch thì các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đuổi bắt. Hoan và Sỹ bị bắt quả tang cùng 14 bao lác chứa thuốc nổ, 12 đối tượng còn lại bỏ chạy, sau đó các đối tượng đã đến Cơ quan Công an tỉnh đầu thú.


Chị Nguyễn Thị Huy thất thần vì chồng là bị cáo Hoàng Văn Quyền cùng hai đứa con là Hoàng Văn Thắng và Hoàng Văn Tiến đều phải vào tù vì tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ

Chị Nguyễn Thị Huy thất thần vì chồng là bị cáo Hoàng Văn Quyền cùng hai đứa con là Hoàng Văn Thắng và Hoàng Văn Tiến đều phải vào tù vì tội "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ"

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐXX đã tuyên: Hoàng Văn Hoan 8 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Quyền 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Thủy 8 năm tù; Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Cường 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Tiến 7 năm 3 tháng tù và Nguyễn Văn Thu 7 năm tù.

“Ăn cám trả vàng”

Nhiều người dân tại hai xã nghèo Sơn Trạch và Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tham dự phiên toà xét xử 14 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Họ “giật mình” khi chứng kiến những con người đang đứng trước vành móng ngựa kia không phải là những thành phần hư hỏng, bất hảo của xã hội mà chính là những người dân lương thiện. Có lẽ, ngay bản thân các bị cáo cũng chưa bao giờ dám nghĩ ra một viễn cảnh khắc nghiệt đến vậy. Bởi chỉ trong một ngày mà cả cha, con, anh và em đều vướng vào vòng lao lý, để lại đằng sau họ là những giọt nước mắt của những người vợ, người mẹ đang phải gồng mình mưu sinh trên mảnh đất cằn cỗi để sống và nuôi con.

Không được học hành đến nơi đến chốn, nghề nghiệp lại không ổn định nên những thanh niên trai tráng nơi đây thường phải bỏ học từ rất sớm để theo cha vào rừng để săn bắn, tìm gỗ huê, trầm về bán mong trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng rồi huê, trầm cũng ngày càng cạn kiệt, gia đình lại đông con nhưng chỉ với mấy sào ruộng khô cằn không đủ để nuôi sốnng bản thân chứ nói gì đến việc làm giàu.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (bìa trái) hiện đang được tại ngoại tỏ ra rất ân hận và xót xa khi chia sẻ câu chuyện với PV
Bị cáo Hoàng Văn Thắng (bìa trái) hiện đang được tại ngoại tỏ ra rất ân hận và xót xa khi chia sẻ câu chuyện với PV

Đi rừng suốt cả tháng trời không tìm được gốc huê hay miếng trầm nào, lúc đó, có một người Lào bắt mối cho nghề buôn thuốc bom, với nhận thức hạn chế về pháp luật nên khi thấy món hời trước mắt, họ đã bàn bạc nhau bỏ tiền ra để mua số thuốc nổ trên (652 kg) mong về Việt Nam bán kiếm thêm ít nhiều. Nhưng họ đã không nghĩ rằng mình phải trả một cái giá quá đắt đến như vậy.

Chỉ mới 10 ngày sau phiên toà xét xử, mặc dù hiện đang được tại ngoại nhưng bị cáo Hoàng Văn Thắng (SN 1992, trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch) như gầy sụp xuống, bởi chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa mình cũng phải vào tù như ba mình (ông Hoàng Văn Quyền), chú (Hoàng Văn Hoan) và em trai (Hoàng Văn Tiến) vì hành vi vi phạm pháp luật ấy.


Giờ đây, trong ngôi nhà 4 thế hệ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi những trụ cột trong gia đình đều phải ngồi tù vì buôn thần chết

Giờ đây, trong ngôi nhà 4 thế hệ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi những trụ cột trong gia đình đều phải ngồi tù vì buôn "thần chết"

Trên khuôn mặt thất thần, Thắng kể: “Khi nghe đối tượng người Lào chào mua, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là nếu bị cơ quan chức năng bắt thì chắc cũng chỉ bị phạt hành chính thôi chứ không có chuyện ngồi tù đâu. Bởi với số vốn bỏ ra hơn 70 triệu, gùi số hàng trên 40 kg trên lưng đi theo đường rừng suốt 3 ngày liền và nếu bán được giá thì cũng lời được từ 30 đến 40 triệu, tính ra nhếu chia nhau thì mỗi người cũng được khoảng 3 triệu bù cho những ngày trước đi rừng về tay không. Nhưng giờ đây, quá chua xót khi người nhẹ nhất cũng 7 năm tù, người nặng thì cũng trên 8 năm tù”.

Từ khi chồng bị bắt và chịu mức án 8 năm 6 tháng tù, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1978, vợ bị cáo Hoàng Văn Hoan) như ngã quỵ, dường như chị vẫn chưa tin đó là sự thật. Giờ đây, không biết phải làm gì để nuôi 4 đứa con đang trong độ tuổi ăn học (đứa lớn nhất mới 16 tuổi và đứa nhỏ nhất mới chỉ 4 tuổi) và người mẹ chồng năm nay đã trên 85 tuổi. “Đúng là lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà lại phải trả cái giá đắt gấp bội lần thế này, tôi phải sống làm sao đây”, chị Huệ oà khóc.


Chị Nguyễn Thị Huệ chỉ còn biết khóc từ sau khi chồng bị tuyên án

Chị Nguyễn Thị Huệ chỉ còn biết khóc từ sau khi chồng bị tuyên án

Những trụ cột trong gia đình ngồi tù vì buôn bán “thần chết”, ngoài những nguy hiểm rình rập nơi rừng thiêng nước độc thì họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào khi vác cả khối thuốc nổ trên lưng.

Nhưng có lẽ, ngoài những bị cáo đang phải ngồi tù cho hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” thì người chịu nhiều “trái đắng” nhất là chị Nguyễn Thị Huy (SN 1967, vợ bị cáo Hoàng Văn Quyền). Bởi ngoài chồng phải chịu tù tội gần 8 năm tù thì 2 đứa con là Hoàng Văn Thắng và Hoàng Văn Tiến cũng phải chịu mức án trên 7 năm tù.

Dường như đây là những trái đắng đã được dự báo trước cho những kẻ liều tính mạng của mình để buôn bán "thần chết", với nhận thức hạn chế về pháp luật nên nhiều người trong số họ không hề biết tác hại, sự nguy hiểm của việc buôn bán vật liệu nổ, để rồi đây cả anh và em, cha và con đều phải vào tù. Và đằng sau song sắt kia là những khuôn mắt đẫm lệ của những người vợ, người mẹ đã già yếu và những đứa trẻ nheo nhóc đang từng ngày ngóng trông người thân trở về. Đã quá muộn khi nhận ra rằng cái giá phải trả cho việc buôn bán vật liệu nổ, bởi nó như là "ăn cám trả vàng".

Văn Lịnh