1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

“Bóng ma” lộ diện

(Dân trí) - 22h đêm 29/9, chúng lẻn vào các ki-ốt khua 5 cái điện thoại định cho vào túi thì bị bắt và hiện nguyên hình là hai tên trộm chuyên nghiệp Hồ Xuân Đường, Trần Viết Nam đều nghiện ma tuý và có nhiều tiền án.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nổi lên tình trạng bọn tội phạm đột nhập các ki ốt ĐTDĐ, cửa hàng tạp hoá trộm cắp tài sản. Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu, Đại tá Phạm Vĩnh đã bàn bạc cùng các chiến sỹ trong cơ quan và chọn ra 8 trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập “tổ công tác đặc biệt” do đội phó đội hình sự Nguyễn Thành Nhân làm tổ trưởng.

Tiếp xúc một số chủ ốt mất trộm, họ cho rằng bọn trộm có phép tàng hình như bóng ma lởn vởn khắp nơi. Họ vẫn có mặt ở quán, nhưng ngoái qua ngoảnh lại đã thấy mất hàng. Số khác lại quả quyết chúng có thuật thôi miên, thường đi 2 đứa, đứa nhìn vào mắt mình đứa lấy đồ, khi chúng lên xe phóng đi chủ mới tỉnh. Cách gây án cũng thiên biến vạn hoá, khi chúng dùng đá đập vỡ tủ kính, lúc lại vờ mua hàng rồi biến thủ hoặc đột nhập ban đêm lúc chủ ngủ say. 

Đường tại CQĐT. 
Đường tại CQĐT. 

Tổ công tác phân công nhau đi khắp các địa điểm thường mất trộm trong toàn huyện, thu hẹp dần địa bàn, tập trung rà soát, xác lập hiềm nghi với các đối tượng nghi vấn. Các trinh sát đóng vai các khách hàng, người đi chợ, người lái xe ôm, phong toả những điểm nhạy cảm, kiên trì đeo bám đối tượng tình nghi.

22h đêm ngày 29/9/2012, hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy dừng trước ki ốt điện thoại Viettel thị trấn Cầu Giát lúc cô nhân viên đang lúi húi kiểm tiền. Tên ngồi sau nhanh như mèo lẻn vào khua 5 cái điện thoại định cho vào túi thì một bàn tay cứng như kìm sắt của trinh sát Phạm Văn Đức đã khoá chặt cổ tay hắn. Cùng lúc, trinh sát Nguyễn Minh Lễ, Hồ Trung Kiên áp sát tên cảnh giới với một mệnh lệnh sắc như dao rót vào tai “ngồi im, anh bị bắt”. Cả hai bủn rủn chân tay, ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị lộ.

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận là Hồ Xuân Đường (SN 1985) và Trần Viết Nam (SN 1990) đều ở khối 3 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã cùng nhau gây ra 11 vụ trộm cắp khắp huyện Quỳnh Lưu với số tiền hàng chục triệu đồng. Số tiền ấy được cả hai lại nướng vào ma túy, ăn chơi nhảy múa.
 
Nguyễn Đình - Lany Nguyễn