1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bi kịch của cụ ông tạt axit vào vợ cũ, rồi tẩm xăng tự thiêu

(Dân trí) – Từng có tiền tỷ và tặng vợ căn nhà đang sở hữu nhưng khi hôn nhân rạn nứt, ông Linh và vợ dẫn nhau ra tòa ly hôn, phân chia tài sản. Cũng kể từ đó, ông Linh cuốn theo những phiên xét xử và bi kịch của người “trắng tay” đã xảy ra.

Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án

Sáng 21/10, ông Vương Chí Linh (70 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) đã dùng axit đổ lên đầu vợ cũ là bà Nguyễn Thị Tường V. (60 tuổi, ngụ quận 3) làm bà này bỏng nặng. Sau đó, ông Linh vào nhà bà V. (tại đường số 3, phường 7) dùng xăng tự thiêu chết. Vụ việc làm cả khu dân cư và những người bạn bè thân thiết của ông Linh bàng hoàng. Đây được xem như bi kịch tuổi xế chiều của người đàn ông từng một thời có tiền tỷ trong tay.

Trong thư tuyệt mệnh, ông Linh viết: “Con người ta có thể chịu đói, chịu khổ, chịu nhiều nỗi bất hạnh nhưng khó có thể chịu đựng những oan ức, uất hận và bế tắc… Tôi đã ở tuổi 70, không còn đủ sức mạnh để đương đầu, không còn đủ thời gian để chờ đợi… Đối với tôi bây giờ, chỉ còn cách duy nhất, tốt nhất cho sự giải thoát là tự sát”.

Theo một số người thân, ông Linh từng có vợ con ở Hà Nội nhưng chia tay. Năm 1985 ông Linh vào TP.HCM lập nghiệp và làm cán bộ ngành xây dựng. Chỉ trong vài năm, ông Linh đã tạo dựng được một số tài sản tương đối. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Linh quên biết với bà V. (cũng là một cán bộ nhà nước lúc bấy giờ). Sau thời gian tìm hiểu, hai người nên duyên chồng vợ từ năm 2002.

Cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được lâu, khi bà V. cho rằng tài sản của ông Linh sau này sẽ phải “chia năm sẻ bẩy” cho các con riêng của ông Linh. Cũng từ chuyện này, đôi vợ chồng già thường xuyên xảy ra tranh cãi. Để chiều lòng vợ, ông Linh đã làm các giấy tờ chuyển toàn bộ số tài sản ông có cho bà lên đến trên 30 tỉ đồng với điều kiện bà V. phải chăm lo cho ông đến cuối đời. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau bà V. đưa đơn ra tòa xin li dị chồng. Với những giấy tờ đã ký kết theo đúng quy định pháp luật đồng nghĩa với việc ông Linh sẽ trắng tay sau ly hôn.

Một phần trình bày của ông Linh trong bản án sơ thẩm
Một phần trình bày của ông Linh trong bản án sơ thẩm

Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, ông Linh cho biết năm 2007, ông đã tình nguyện viết giấy tặng toàn bộ tài sản của mình, trị giá hơn 30 tỉ đồng cho bà V. Đổi lại, bà V. phải có trách nhiệm lo toan cuộc sống của ông đến khi ông qua đời, lúc đó bà mới có quyền định đoạt toàn bộ khối tài sản.

Năm 2010, TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và tuyên toàn bộ tài sản thuộc về bà V. Ông Linh kháng cáo, yêu cầu TAND TP.HCM xử phúc thẩm xem xét lại phần tài sản. Dựa trên những chứng cứ, hồ sơ và đối chất giữa các bên, TAND TP HCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Ông Linh tiếp tục làm đơn giám đốc thẩm và khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

Mới đây, cơ quan thi hành án dân sự đã cưỡng chế, yêu cầu ông giao căn nhà ở đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp cho bà V.

Mệt mỏi và mất niềm tin, ông Linh rơi vào tuyệt vọng. Nhiều bạn bè đồng nghiệp chua xót về cuộc đời của ông Linh. “Tưởng rằng vất vả nhiều năm tạo dựng sự nghiệp, về cuối đời sẽ được an hưởng tuổi già. Ai ngờ lại đến nông nỗi như vậy, cuộc sống bây giờ tiền tài làm mất hết tình thân” – Ông Đ. (bạn từng làm chung công ty xây dựng với ông Linh) tâm sự.

Một phần trình bày của ông Linh trong bản án sơ thẩm
Dùng axit tạt vào vợ cũ rồi dùng xăng tự thiêu như bi kịch ở tuổi xế chiều của người đàn ông “trắng tay”

Việc ông Linh dùng axit tạt vào vợ cũ rồi dùng xăng tự thiêu vào sáng 21/10 như một bi kịch ở tuổi xế chiều. Đây cũng là hệ quả của vật chất đã làm lóa mắt mất đi hết tình nghĩa phu thê. Sau 10 năm đầu ấp tay gối, ông Linh chỉ còn lại một khoảng trống hụt hẫng.

Trung Kiên