1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Bị chê "chơi dơ"…, mua dao đâm chết người

(Dân trí) - Sau những cuộc “chén chú chén anh”, Tuấn tức mình vì bị chê "chơi dơ"… nên Tuấn mua dao rồi đâm chết kẻ dám chê mình.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Tuấn (SN 1993, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) về tội giết người và bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1987, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) về tội che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn tù chung thân và bị cáo Nguyên 2 năm tù giam.

Ngày 14/12/2015, bị cáo Tuấn và Nguyên đang uống cà phê tại thị trấn Mỹ An thì nhận được điện thoại của bạn rủ xuống xã Đốc Binh Kiều nhậu. Trên đường đi Tuấn và Nguyên ghé vào cùng uống rượu với một nhóm bạn khác, uống được một lúc thì hai người mới đi xuống nhà người bạn tại ấp 5 xã Đốc Binh Kiều để nhậu tiếp.

Tại đây có anh Bùi Văn Chọn, anh này không nhậu mà chỉ nằm võng, sau khi nhậu xong cả nhóm chuẩn bị lên xe đi nhậu tiếp chỗ khác thì Tuấn nghe anh Chọn nói: “Dân Mỹ An chơi dơ quá” Tuấn không nói gì.

Đối tượng Tuấn (bên trái) và Nguyên trước vành móng ngựa
Đối tượng Tuấn (bên trái) và Nguyên trước vành móng ngựa

Khi đến quán nhậu tại ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, cả nhóm đang ngồi nhậu thì Đặng Văn Tuấn nhớ lại câu nói lúc nãy của anh Chọn nên bực tức và cầm chiếc đũa định đâm anh Chọn thì được Nguyên can ngăn và hai người ra về.

Trên đường đi về, Tuấn vẫn chưa quên câu nói ấy và nảy sinh ý định đâm anh này để trả thù, sau đó Đặng Văn Tuấn mượn xe của Lê Văn Nguyên chạy vào chợ Đốc Binh Kiều mua một con dao và nhờ Nguyên chở mình quay trở lại quán nhậu lúc nảy. Khi đến nơi, thấy anh Chọn đang ngồi nhậu cùng với nhóm bạn thì Đặng Văn Tuấn rút dao đâm hai nhát vào người khiến anh Chọn tử vong tại chỗ do vết thương thủng phổi, thủng tim.

Sau đó, Lê Văn Nguyên chở Đặng Văn Tuấn bỏ trốn đến ngày 16/12/2015 thì cả hai ra đầu thú tại công an huyện Tháp Mười.

Hòa Bình