1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị bắt vì... xe hết xăng

(Dân trí) - Hai đối tượng chạy xe tà tà dọc vùng bãi ngang mục đích thấy xe nào sơ hở thì lấy. Khi chưa phát hiện ra con mồi thì…xe hết xăng và đã bị Tổ tuần tra công an Quỳnh Lưu bắt giữ.

Bị bắt vì... xe hết xăng
Bảy tại cơ quan công an.
 
23h đêm ngày 8/5/2012, Tổ tuần tra trạm CA Hoàng Mai và CA xã Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đến địa bàn giáp ranh xã Quỳnh Lộc thì phát hiện hai đối tượng dắt một xe máy đi trên đường có những biểu hiện khả nghi. Tổ chặn lại kiểm tra hành chính, chúng khai tên là “Luân” và “Lý” đi chơi nhưng xe hết xăng nên dắt bộ.
 
Thấy chiếc xe không giấy tờ, không đăng ký, không biển số, lực lượng chức năng yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở CA xã Quỳnh Lộc làm việc. Hai đứa ngoan ngoãn đi theo được một đoạn rồi bất ngờ bỏ chạy về hai hướng khác nhau.
 
Dù trời tối đen như mực, tổ tuần tra vẫn nhanh chóng triển khai thành 2 mũi truy kích. Một tên bị bắt ngay khi chạy đến đồi cây định lợi dụng rừng núi tẩu thoát. Tên thứ hai chạy bán sống bán chết rồi nhảy xuống sông để bơi qua bờ bên kia nhưng cũng bị tóm gọn.

Sau khi bị bắt đưa về trụ sở công an, qua đấu tranh chúng hiện nguyên hình là những tên trộm cắp, lừa đảo siêu hạng. Tại đây cả hai đều đã khai tên thật là Lê Đăng Bảy (SN 1989, trú khối 7 thị trấn Hoàng Mai và Vũ Văn Nam (SN 1995, trú xóm 15, xã Quỳnh Xuân).

Riêng Bảy đã từng bị TAND thành phố Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Ra tù, hắn vẫn chứng nào tật ấy nên bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 15 tháng tù tội “lừa đảo”. Tháng 4/2011, hắn lại được ra tù. Tuy nhiên, khi vừa ra tù chưa được bao lâu khoảng tháng 5/2011, khi đi qua nhà chị Hồng thị trấn Hoàng Mai, thấy có nhiều xe để tại ngõ (khi đó gia đình chị Hồng đang tổ chức cúng tế) Bảy đột nhập lấy một chiếc đẹp nhất và mang đi bán.

Sự việc vẫn chưa bị bãi lộ, nên gần Tết Nhâm Thìn vừa qua, hắn tiếp tục gây ra 2 vụ trộm khác và đều trót lọt. Tiêu xài hết tiền, hắn tiếp tục “mượn” luôn chiếc xe của chính chị gái mình mang đi cắm lấy tiền ăn chơi. Gần đây nhất, ngày 30/4/2012, hắn mượn xe anh Nguyễn Thế Nam xã Quỳnh Dị mang vào Vinh cắm lấy tiền ăn chơi trác táng.

Chiều ngày 8/5/2012, Bảy gặp Vũ Văn Nam đi xe máy và bảo cùng đi “ăn trộm” với mình. Hai đứa chạy xe tà tà dọc vùng bãi ngang mục đích thấy xe nào sơ hở thì lấy. Khi chưa phát hiện ra con mồi thì…xe hết xăng. Khi chúng đang dắt xe đi bộ thì bị Tổ tuần tra công an Quỳnh Lưu bắt giữ.

Nguyễn Đình