1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh vợ, chồng dùng dao “giải quyết” thiếu nữ

Thấy một phụ nữ gọi điện thoại và nhắn tin chửi vợ mình thậm tệ, anh chồng lên tiếng thách thức và đòi nói chuyện phải trái. Khi hai bên vừa giáp mặt, thanh niên này liền “giải quyết” bằng dao khiến cô gái bị thương tích phải đi cấp cứu…

Hiện
trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Bênh vợ, giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Vũ Trung Hà (SN 1990, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) cùng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1995, vợ Hà) cùng là nhân viên của quán cà phê Thu Vàng. Khoảng 20h30' ngày 8/3, Hà thấy vợ bị một người phụ nữ gọi điện thoại đến chửi bới. Tức giận, Hà gọi điện lại cho người phụ nữ trên đòi gặp mặt và nói chuyện phải trái.

Nghe vậy, lát sau cô gái này đến cùng với hai người thân. Hai cô gái đi vào quán, vừa đi một cô gái vừa nói: “Chị cứ đi với em, hôm nay em phải nói chuyện rõ ràng với nó”. Khi đi vào quán, hai bên vừa giáp mặt thì nghe tiếng thất thanh: “Chị ơi, em bị chém rồi”.

Nghe tiếng kêu thất thanh toàn bộ khách uống nước quay ra thì phát hiện một cô gái ôm bụng thất thểu đi ra ngoài. Máu từ tay không ngừng chảy khiến nạn nhân loạng choạng, đi đến cổng thì ngã quỵ.

Rất nhanh chóng, bảo vệ quán Thu Vàng cùng một số bạn bè của nạn nhân đã đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột. Trong khi đó, vừa gây án Hà vẫn hùng hổ cầm hai con dao lớn tiếng thách thức những người bên ngoài.

Thấy vậy, một số nhân viên phục vụ quán đã lao tới can ngăn không cho Hà lao ra ngoài tiếp tục gây án khiến khách uống nước bị một phen hoảng loạn bỏ chạy. Vụ việc được báo cho Công an phường Tân Lợi ngay sau đó.

Khi biết lực lượng công an tới và một số thanh niên bên ngoài lao vào đòi “tính sổ”, hung thủ nhanh chân nhảy qua hàng rào phía sau quán bỏ trốn.

Hung thủ được xác định là Vũ Trung Hà, nhân viên của quán. Theo chủ quán cà phê Thu Vàng, đối tượng Hà khá nhút nhát và hiền lành. Nhân viên này phục vụ ca tối và làm cùng còn có vợ là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1995).

Vẫn nguyên nét thất thần, Bùi Văn Trường (nhân viên làm cùng) cho biết: “Em cũng làm phục vụ như Hà. Khi đang bưng đồ vào trong thì thấy Hà cầm hai con dao lao ra ngoài. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy cậu ấy vung dao chém vào một cô gái vừa đi vào. Thấy cô gái ôm bụng lao ra ngoài, em cùng một số nhân viên chạy lại ngăn cản Hà.

Cậu ấy đưa lại cho em một con dao nhỏ rồi định lao ra ngoài lần nữa nhưng em dùng hết sức ôm Hà lại rồi nói to: “Hà, bình tĩnh đã, đừng làm điều dại dột”. Khi thấy một số thanh niên ngoài quán hùng hổ xông vào thì Hà bỏ chạy ra phía sau quán”.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyên Văn Lâm (bố nạn nhân) nói: “Thấy con gái ra ngoài khi vừa nói chuyện điện thoại, tôi dặn đi đâu rồi về sớm. Nó vừa đi thì tôi nhận được điện thoại của chủ quán nói con gái bị chém. Tôi bủn rủn cả chân tay, bỏ cả bát cơm ăn dở chạy lên thì thấy cháu đã được đưa đi cấp cứu.

Thật không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy và tôi cũng chưa hiểu tại sao lại như thế vì Vy và hung thủ vốn là chỗ quen biết với nhau, cháu nó cũng từng làm tại đây một thời gian”.

Phút bốc đồng của những người trẻ tuổi

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều vết máu kéo dài từ trong quầy phục vụ quán ra đến cổng. Một nhân chứng tên Linh, cô gái đi cùng Vy khai báo với công an phường Tân Lợi: “Em đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Vy bảo đi có việc. Thấy lên quán cà phê, em cứ tưởng Vy rủ đi uống nước.

Khi vừa vào quán thì thấy có một thanh niên hùng hổ cầm dao lao ra chém Vy một cái. Sự việc diễn ra rất nhanh, em thấy Vy kêu “Chị ơi, em bị chém rồi” thì vội đuổi theo Vy ra ngoài cổng. Em còn thấy thanh niên kia định cầm dao chém cả em. Sợ quá và cũng chẳng nghĩ được gì nữa, em vội đưa Vy đi cấp cứu”.

Sau một hồi bình tĩnh, Ngọc (vợ Hà) nói: “Em làm cùng một nhân viên của quán nữa tên Thắng. Cậu ta là bạn trai của Vy. Thắng đã nghỉ làm mấy hôm nay nhưng trước đó em và Thắng có chuyện hiểu lầm nên hai chị em có cãi nhau. Cách đây khoảng 2 ngày (tức 6/3/2015 – PV), em nhận được điện thoại từ một số lạ gọi điện chửi bới thậm tệ. Cô gái qua điện thoại nói rất nhiều lời tục tĩu, chửi em và còn dọa sẽ không cho em còn đường về nhà.

Ban đầu em cũng sợ vì chưa hiểu nguyên nhân gì, nhưng sau thấy cô gái còn nhắn tin đe dọa nhiều lần nữa nên em đã nói lại chuyện này với chồng. Khi cô gái vừa gọi điện đến lần nữa thì chồng em giật điện thoại nói chuyện. Sau đó, thấy Vy đến quán. Em vừa từ bếp ra thì chuyện đã xảy ra”.

Nét mặt hoảng loạn, Ngọc nói: “Em cũng không ngờ anh ấy lại làm như vậy. Giờ điện thoại không tài nào liên lạc được vì em muốn anh ấy bình tâm lại và ra phường trình diện sẽ nhẹ tội đi, chứ trốn thì sao trốn nổi. Em sợ nhất là anh ấy lại bị mấy thanh niên là bạn của Vy tìm được trả thù”.

Ngay sau đó, Ngọc đã được Công an phường Tân Lợi lấy lời khai ban đầu. Hai con dao gây án được xác định gồm một dao tông thái thịt của quán cà phê Thu Vàng dài khoảng 50cm và một dao nhỏ loại gọt hoa quả. Cả hai vật chứng đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 23h30’ cùng ngày,  sau khi được cấp cứu và băng bó Vy đã được các đồng chí công an tách riêng lấy lời khai về nguyên nhân vụ việc. Cô gái này được xác định chỉ bị thương tích vào bàn tay.

Trong khi đó bên ngoài, ông Lâm nói: “Nếu đúng như những lời khai của vợ hung thủ như vậy, con gái tôi có một phần lỗi. Cháu sai như thế nào tôi sẽ bảo ban lại cháu rằng hành xử như vậy là không đúng. Còn việc Vy bị chém đã có cơ quan công an làm việc.

Cháu chỉ bị thương tích nhẹ, như vậy đã là may mắn lắm rồi bởi chiếc áo gió đã cản bớt lực tác động của con dao vào vùng bụng. Tôi thực sự sốc về cách hành xử của thanh niên hiện nay, động tí là dùng dao, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn”.

Vẫn liên tục dùng điện thoại gọi vào số máy của chồng, chị Ngọc cho biết: “Em đã gọi điện cho bố mẹ chồng để ra công an phường, kết hợp với các anh ấy liên hệ với anh Hà để động viên anh ấy ra trình diện. Mong gia đình bị hại có thể rộng lượng mà tha thứ một phần lỗi của anh ấy đã gây ra”.

Được biết, vợ chồng Ngọc mới lấy nhau được một thời gian, cả hai cùng làm tại quán cà phê Thu Vàng và thuê trọ sống gần đó, ngay sát với nhà nạn nhân. Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra./.

Theo K.A

Pháp luật Việt Nam