1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Thái Bình:

Bắt nhóm thanh niên nã súng hoa cải vào nhiều phụ nữ trong đêm trung thu

(Dân trí) - Đang ngồi trò chuyện, một nhóm phụ nữ gần 10 người thấy một số thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến, bất ngờ dừng lại rồi dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm phụ nữ khiến 2 người bị thương. Gây án xong, những đối tượng này rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được 3 nghi can gây ra vụ nổ súng hoa cải vào nhóm phụ nữ ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đúng vào đêm 26/9 (đêm trung thu), làm 2 phụ nữ bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Các nghi can gồm Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng, cùng sinh năm 1987, cả 3 đều trú tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án.

Khu vực nơi các đối tượng nã súng hoa cải vào nhóm người phụ nữ
Khu vực nơi các đối tượng nã súng hoa cải vào nhóm người phụ nữ

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người hoảng hốt bỏ chạy, do bị bắn bất ngờ, nên có 2 người trong nhóm bị thương là bà Phùng Thị Thà (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1995). Sau khi gây án, nhóm thanh niên rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai người bị thương cũng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sự việc đã được báo cáo lên Công an huyện Tiền Hải và Công an tỉnh Thái Bình. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Giám đốc Công an đã chỉ đạo phải nhanh chóng truy bắt được các đối tượng gây án. Sau một thời gian tích cực điều tra, tiến hành khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đến ngày 1/10, cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được 3 đối tượng kể trên.

Chị Nguyễn Thị Hà, một trong hai người bị thương kể lại sự việc
Chị Nguyễn Thị Hà, một trong hai người bị thương kể lại sự việc

Theo chị Nguyễn Thị Hà (SN 1995), nạn nhân bị thương trong vụ bị bắn nói trên kể lại: “Hôm xảy ra sự việc, ở xã em có tổ chức cắm trại nên em ra đấy chơi, lúc về cũng gần 10h đêm, thấy mấy người ở xóm ngồi gần nhà em nói chuyện với nhau nên em cũng ngồi lại. Được một lúc sau thì thấy có 2 thanh niên chạy xe máy đến, lúc đấy trời tối em cũng không biết là ai với lại cũng không để ý. Chiếc xe vừa chạy qua chỗ mọi người ngồi tầm 5m thì em nghe tiếng nổ lớn, mọi người thì sợ hãi, em và cô Thà bị thương được mọi người đưa vào nhà tránh vì sợ các đối tượng kia còn quay lại”.

Ông Nguyễn Đức Hải (SN 1953), ông nội của chị Hà, cũng là Công an viên xã Đông Trung cho biết: “Sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực cắm trại của xã, đến khoảng hơn 10h đêm tôi về nhà, lúc này tôi vừa chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi tưởng đám thanh niên nó nổ pháo mới chạy ra cổng xem thế nào thì thấy mọi người đang bế con Hà chạy vào nhà, đầu nó chảy đầy máu. Ngay khi biết sự việc, tôi báo cho đồng chí Trưởng Công an xã ngay, rồi vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra”.

Ông Nguyễn Đức Hải Công an viên xã Đông Trung
Ông Nguyễn Đức Hải Công an viên xã Đông Trung

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 26/9, một đối tượng tên Ngô Duy Thắng có đến nhà bạn gái tại thôn Mỹ Đức chơi. Khi chạy xe qua qua thôn Mỹ Đức thì gặp một nhóm người đang ăn nhậu, một số người đã ra nhắc nhở Thắng đi xe gắn máy chậm lại. Sau đấy, Thắng cùng Đỗ Hoàng Sơn chạy xe máy đến khu vực thôn Mỹ Đức để “tính sổ” với nhóm người đã nói Thắng, nhưng hai đối tượng bị nhóm người trong làng vây đánh, phải vứt xe bỏ chạy.

Bực tức vì bị đánh phải bỏ xe chạy, Sơn và Thắng chạy về quán ăn của Sơn ở thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải. Sau khi kể lại sự việc cho Vu Văn Hậu (SN 1990), người ở xã Đông Hoàng, Sơn chạy vào nhà lấy một túi xách bên trong có 2 khẩu súng hoa cải, 4 con dao. Cầm túi đồ ra khỏi nhà, Sơn liền gọi điện cho Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng kể lại sự việc và rủ đối tượng này cùng mình đi trả thù.

Khi đến ngã ba thôn Mỹ Đức, Thắng chở Sơn cầm 1 khẩu súng hoa cải có 2 viên đạn, Vũ Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Tùng cũng cầm 1 khẩu súng và 2 viên đạn hoa cải, nhưng 2 tên này dừng xe đứng chờ ở một đoạn xa, còn Thắng chở Sơn đi vào khu vực ngã ba. Chạy đến khu vực ngã ba vào thôn, Thắng và Sơn gặp nhóm gần chục phụ nữ đang ngồi nói chuyện, Sơn liền cầm súng bắn thẳng về nhóm người này, nổ súng xong Thắng rồ ga bỏ chạy về nhà Đặng Văn Huy (SN 1987) ở thôn Kênh Xuyên, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải để gửi súng đạn.

Vết thương của chị Hà không quá nặng nên chị đã xin về nhà tự điều trị
Vết thương của chị Hà không quá nặng nên chị đã xin về nhà tự điều trị

Ông Nguyễn Đức Hải, Công an viên xã Đông Trung cho biết thêm, vào khoảng 9h tối ngày 26/9,  khi đang bảo vệ an ninh ở khu vực cắm trại thì Công an xã nhận được tin báo của người dân xảy ra vụ xô xát ở thôn Mỹ Đức. Ngay lập tức, phía Công an xã huy động lực lượng xuống đề kiểm tra, tuy nhiên khi đến nơi thì nhóm đối tượng này đã giải tán, chỉ còn chiếc xe Exciter màu đỏ bị mất phần yếm xe, phần đầu bị hư hỏng nằm đấy. Chiếc xe này cũng đã được bàn giao cho Công an tỉnh xử lý.

Trong quá trình điều tra, truy bắt, khi khám xét nhà các đối tượng, công an đã thu giữ được 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải và một số đạn hoa cải, 4 con dao... Hiện nay, sau khi được điều trị, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên chị Hà đã về nhà. Tuy nhiên, chị Hà cho biết, bà Thà - người bị thương còn lại trong vụ nổ súng trên khá nặng,vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngoài vết thương trên đầu, bà Thà còn bị một vết thương bên má phải.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang gấp rút truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Đức Văn - Việt Linh

Bắt nhóm thanh niên nã súng hoa cải vào nhiều phụ nữ trong đêm trung thu - 5