1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt giữ và truy nã giang hồ đàn em Dung Hà

(Dân trí) - Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định truy nã một đối tượng còn lại trong vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài xảy ra tại một dự án thủy điện trên địa bàn huyện. Trước đó, một đối tượng đã bị bắt.

Điều đặc biệt trong vụ án là các đối tượng thực hiện vụ trộm cắp này đều là đàn em một thời của trùm giang hồ đất cảng Hải Phòng: Dung Hà.
Bắt giữ và truy nã giang hồ đàn em Dung Hà
Chân dung Trần Văn Lợi
 
Bắt giữ và truy nã giang hồ đàn em Dung Hà
và Nguyễn Phi Long (ảnh tại hồ sơ Công an)
 
Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/11/2011, nhân viên phòng hành chính của Công ty Sinohidro (nhà thầu Trung Quốc, đơn vị thầu chính của công trình thủy điện Sông Bung 4, xã Tà Bơơ, Nam Giang, Quảng Nam) đến mở cửa phòng vào làm việc thì phát hiện có kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào lấy 5 máy tính xách tay, một máy scan ảnh. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 50 triệu đồng.

Sự việc sau đó được báo lên Công an huyện Nam Giang để điều tra. Nhận định đây là vụ án trộm cắp nghiêm trọng có liên quan đến người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương nên Công an huyện Nam Giang đã nhanh chóng tiến hành điều tra nhằm sớm tìm ra thủ phạm.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Phi Long (SN 1960, trú xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) và Trần Văn Lợi (SN 1967, trú Hồng Bàng, Hải Phòng) là hai đối tượng khả nghi nhất.

Theo đó, Long và Lợi đều là công nhân của Công ty nhưng vào ngày 4/8/2011, trong lúc lao động, cả hai đánh nhau với một nhóm công nhân khác làm cùng Công ty. Sau đó cả hai bị cho nghỉ việc nhưng vẫn không rời địa phương mà ra ở nhờ láng trại của một số công nhân khác tại công trình.

Tối ngày xảy ra vụ trộm, Long và Lợi có vào lại nhà tập thể dành cho công nhân của Công ty để xin ngủ một đêm nhưng sáng hôm sau thì cả hai đã đi khỏi nơi này mà không ai hay biết.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an biết được khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, hai đối tượng trên đón xe ôm xuống Thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) nhưng lại trả tiền cuốc xe ôm bằng máy tính xách tay trị giá 1,5 triệu đồng. Còn thừa tiền, cả hai đón xe về ra Hải Phòng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cuối tháng 2 vừa qua một tổ công tác của Công an huyện Nam Giang ra TP Hải Phòng để truy bắt hai đối tượng trên. Tuy nhiên chỉ có một mình Nguyễn Phi Long bị bắt ở nhà, còn Trần Văn Lợi đã trốn thoát.

Theo hồ sơ tại Công an xã Hồng Phong cho biết, Long trước đây chính là đàn em của Dung Hà, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Tại trụ sở Công an, Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Long khai nhận số tài sản trộm được đã mang đi bán hết, chỉ còn lại một máy scan ảnh.

Theo lời khai của Long sau khi Dung Hà bị sát hại, đám đàn em tan tác mỗi người một ngả nhưng Long và Lợi đã trụ lại đất cảng để dung thân. Tuy nhiên lúc này, hai đối tượng đã bị nghiện nặng.

Sau đó, Long và Lợi “dạt” vào các huyện miền núi Quảng Nam để mưu sinh và cai nghiện rồi may mắn xin vào làm công nhân cho công trình thủy điện Sông Bung 4. Trong những ngày tháng lao động đó, hai đối tượng trên dần trở thành những công dân có ích.

Tuy nhiên, vì máu giang hồ vẫn còn nên đã xảy ra đánh nhau với các công nhân khác nên bị đuổi việc, rồi cả hai nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trước khi bỏ đi.

Theo lý lịch địa phương cung cấp, Trần Văn Lợi cũng là một tay anh chị khắc tiếng tại địa phương có đến 3 tiền án. Trước đây, khi còn là đàn em của Dung Hà, dưới trướng của Lợi có đến hàng chục đàn em. Sau khi Dung Hà bị sát hại, y cũng giải nghệ con đường giang hồ và tìm một nơi hẻo lánh để mưu sinh. Sau khi gây án tại Nam Giang, y cùng Long trở về địa phương sinh sống.

Sau nhiều lần ra Hải Phòng để bắt Lợi nhưng y đã không có mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang vừa ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Lợi về hành vi trộm cắp tài sản.

Công Bính