1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Bắt con bạc, phát hiện đối tượng bị truy nã tội giết người

(Dân trí) - Sau khi giết người, Ngà bỏ trốn vào Tây Nguyên lấy tên một người khác rồi lấy vợ sinh con. Tuy nhiên, trong lúc tham gia đánh bạc, Ngà bị bắt.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Ngà (SN 1971, trú tại xã Văn Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện, 24 năm trước Ngà bị Công an tỉnh Hưng Yên phát lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Theo lời khai của Đỗ Văn Ngà, vào tháng 4/1994, trong lúc đi làm đồng, giữa Ngà và một thanh niên tên Dư (trú cùng xã) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Ngà dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Dư khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ngà bỏ trốn vào xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song sinh sống.

Tại đây, đối tượng Ngà đã lấy tên khác là Nguyễn Ngọc Hưng rồi lấy vợ sinh con, làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và tham gia đánh bạc.

Ngày 9/1, khi Ngà cùng 12 con bạc đang tổ chức sát phạt nhau tại nhà của một người dân ở thôn 1, xã Trường Xuân (Đắk Song) thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 117 triệu đồng, 3 xe ô tô, 14 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra phát hiện Ngà chính là đối tượng đang bị truy nã về tội giết người. Tại cơ quan công an, Ngà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Quảng Ngãi:

Đang nhậu thì bị bắt vì hành vi giết người 27 năm trước

Ngày 16/1, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ và di lý Phạm Văn Hộ (51 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi để phục vụ quá trình điều tra về hành vi giết người xảy ra 27 năm trước.

Lệnh truy nã đối tượng Phạm Văn Hộ về hành vi giết người 27 năm trước (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)
Lệnh truy nã đối tượng Phạm Văn Hộ về hành vi giết người 27 năm trước (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, năm 1991, trong lúc nhậu Hộ và một người khác có mâu thuẫn với anh N.N.H. (ngụ thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng) nhưng được người dân can ngăn.

Tối cùng ngày, hai bên gặp nhau và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Hộ đã rút dao tự chế đâm trúng vùng bụng khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chết người, Phạm Văn Hộ về nhà và có ý định đầu thú. Tuy nhiên, Hộ lo sợ bị trả thù nên lại bỏ trốn vào núi sâu.

Sau đó, Phạm Văn Hộ bắt xe vào tỉnh Gia Lai làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Một năm sau, Hộ xuống TP. Cam Ranh ( tỉnh Khánh Hòa) sinh sống.

Hình đối tượng Phạm Văn Hộ vào thời điểm gây án (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)
Hình đối tượng Phạm Văn Hộ vào thời điểm gây án (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)

Tại đây, Hộ bịa chuyện mình không có người thân nên bỏ quê hương đi xa lập nghiệp. Sau đó, đối tượng này làm lại chứng minh, hộ khẩu đứng tên Phạm Ngọc Đồng. Cũng tại đây, Hộ quen và kết hôn với chị H. và hiện đã có 2 con. Tại TP. Cam Ranh, Hộ làm nghề biển, làm thợ mộc để sinh sống bình thường suốt 27 năm qua.

Thông tin với Dân trí, Trung úy Nguyễn Ngọc Minh - phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: suốt thời gian qua, lực lượng công an đã bám sát mẹ và người thân của Hộ để phát hiện nơi ở của đối tượng.

Đối tượng Phạm Văn Hộ bị bắt sau 27 năm trốn lệnh truy nã (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)
Đối tượng Phạm Văn Hộ bị bắt sau 27 năm trốn lệnh truy nã (Ảnh CA Quảng Ngãi cung cấp)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Ngãi xác định Hộ đang sinh sống tại xã Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh) dưới tên mới là Phạm Ngọc Đồng.

"Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vây bắt Phạm Văn Hộ khi đối tượng này đang nhậu với bạn bè tại một quán trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông và di lý đối tượng về Quảng Ngãi. Khi bị bắt, đối tượng khá bất ngờ nhưng không chống cự", Trung úy Nguyễn Ngọc Minh cho biết.

Theo Trung úy Minh, Hộ khai nhận suốt 27 năm qua luôn bị ám ảnh bởi hành vi giết người của mình. Hộ nhiều lần có ý định về quê chăm sóc mẹ già đã trên 80 tuổi nhưng sợ bị bắt và sợ không có tiền bồi thường cho người bị hại nên vẫn tiếp tục trốn tránh.

Dương Phong - Quốc Triều