1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt cóc trẻ để… gặp người yêu

Thủ phạm khai nguyên nhân gây án vì người tình “quất ngựa truy phong”.

Ngày 6-5, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ TĐMT (nữ, 25 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân bị T. bắt giữ là cháu Nguyễn Văn Cường (năm tuổi), con của anh Nguyễn Sung (ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Người yêu của T. là H., bạn đồng hương với anh Sung.

Đầu năm 2012, T. có quen biết và quan hệ tình cảm với H. Trong thời gian còn yêu thương mặn nồng, H. thường dắt T. đến nhà của anh Sung chơi do anh Sung là bạn cùng quê Quảng Ngãi với H. Giữa tháng 3-2012, T. phát hiện mình có thai nên báo tin cho H. biết. Tuy nhiên, sau đó giữa T. và H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bắt cóc trẻ để… gặp người yêu
TĐMT đang khai báo và nơi T. hẹn giao trả “con tin”. Ảnh: AN

Một ngày đầu tháng 4-2012, H. lặng lẽ cắt đứt quan hệ với T., nhiều lần T. gọi điện thoại cho H. nhưng không được. T. tìm đến nơi H. trọ tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) thì chủ nhà trọ thông báo H. đã về quê. Bí thế, T. đến gặp anh Sung nhờ anh liên hệ với H. hoặc cho biết H. đang ở đâu nhưng anh Sung trả lời không biết. Nghe vậy, T. vô cùng bối rối, trong lúc quẫn trí, T. tính đến cách bắt giữ Cường (con trai anh Sung) để buộc anh Sung phải khai ra H. đang ở đâu. Đồng thời, T. bỏ ra 3 triệu đồng thuê Huy và Út (chưa rõ lai lịch) nếu gặp được H. ở đâu thì đánh dằn mặt, dạy H. một bài học.

Trưa 4-5, Huy chở T. đến nhà anh Sung. Lợi dụng lúc anh Sung sơ hở, T. giả vờ nói với cháu Cường sẽ dẫn đi câu cá giải trí ở “cánh đồng gió” xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) rồi dẫn cháu Cường lên xe Huy chở đi. Phát hiện con trai mình mất tích, anh Sung liền đến công an trình báo. Theo anh Sung, nghi vấn T. có liên quan vì trước đó thấy T. lởn vởn gần nhà anh.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Sung nhận được cuộc gọi của T. thông báo đang giữ cháu Cường kèm yêu cầu vợ chồng anh Sung bằng mọi cách phải tìm được H., đưa H. đến gặp mặt T. thì T. mới thả cháu Cường ra. T. dọa không gặp được H. thì sẽ không thả cháu Cường ra.

Ngay sau đó, anh Sung đã liên lạc được với H. và nhờ H. hẹn T. ra cây xăng tại góc đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thương lượng.

Ban đầu, T. bàn với Huy và Út đánh H. nhưng sau đó T. chủ động nhắn H. đừng đến cây xăng vì sẽ bị đánh. Tiếp đó, T. đổi điểm hẹn qua một quán cà phê gần đó. Khoảng 23 giờ cùng ngày, T. dẫn theo cháu Cường đến điểm hẹn gặp H. thì bị trinh sát ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết bản thân làm công nhân tại một cơ sở sản xuất khăn giấy. Do ít được học hành nên T. không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật. T. chỉ muốn ép anh Sung phải liên lạc với H. để gặp mặt cô chứ không có mục đích nào khác. T. nói cô rất thương cháu Cường, cháu Cường cũng quý T. Trong thời gian bắt giữ “con tin”, T. săn sóc cháu rất kỹ từ việc ăn ngủ đến dẫn cháu đi chơi. Hiện Công an quận Tân Phú đã giao trả cháu Cường cho gia đình trong tình trạng sức khỏe vẫn tốt và không ảnh hưởng gì đến tâm lý.

Theo ÁI NHÂN

PL HCM