1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt bị can thứ 6 vụ xác chết dưới mương nước

(Dân trí) - Khi đang thực hiện việc đổi màu tóc nhằm thay hình đổi dạng, Nguyễn Văn Bình tức Bính Cong (SN 1997), bị can thứ 6 sát hại anh Tuấn Anh đã bị bắt giữ tại một quán cắt tóc ngay gần nhà tại phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Chiều nay 21/3, các trinh sát đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Bình tức Bính Cong (SN 1997), bị can thứ 6 sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh ngay gần nhà đối tượng tại  phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Khi bị giữ, đối tượng Bình đang thực hiện việc thay đổi màu tóc tại một tiệm cắt tóc nhằm thay hình đổi dạng hòng qua mặt cơ quan công an. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi, đối tượng đã bị tóm gọn.

Bị can Nguyễn Văn Bình đã bị bắt.
Bị can Nguyễn Văn Bình đã bị bắt.

Trước đó ít giờ, Cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang điều tra làm rõ những đối tượng tung tin kết luận về cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh là do ngạt nước khiến sự việc trở nên phức tạp và gây mất trật tự công cộng trên địa bàn. Việc có khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng hay không cũng đang được cơ quan công an xem xét.

Liên quan đến việc, gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), em họ đi cùng nạn nhân trong đêm xảy ra vụ án mạng cho biết anh Hiệp nhận được tin nhắn đe dọa từ các đối tượng gây án, phía CQĐT cho biết chưa nhận được thông tin này.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong số 6 bị can liên quan tới cái chết của anh Nguyến Tuấn Anh, 2 đối tượng từng có tiền án là: Đặng Quốc Tú từng bị xử 8 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đối tượng  Phùng Đắc Tú từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Cướp tài sản công dân.

Trong một diễn biến khác, sau khi viết đơn xin ở lại trại tạm giam, Nguyễn Văn Hiệp, em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và là một “mắt xích” quan trọng của vụ án đã rời khỏi cơ quan công an nhưng chưa thấy về nhà.

Bà Bùi Thị Tý - mẹ của Hiệp cho biết ngày 15/3, Hiệp đã tới cơ quan công an để khai báo sự việc. Tối ngày 16/3, Hiệp được mời lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Phú Thọ) để khai báo. Sau đó, PC45 đã tạm giữ Hiệp để lấy lời khai.

Sau khi rời khỏi cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiệp vẫn chưa về nhà.
Sau khi rời khỏi cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiệp vẫn chưa về nhà.
 
Do không có tài liệu chứng minh Hiệp phạm tội nên cơ quan công an đã cho thanh niên này về. Song sau khi được cơ quan công an cho về thì Hiệp đã tự nguyện viết bản cam kết ở lại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến ngày 19/3, Hiệp đã rời khỏi nơi tạm giam của công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, sợ bị trả thù cũng như sức ep từ gia đình, Hiệp đã đến ở tạm tại một gia đình họ hàng. 

Người nhà  Hiệp cho biết theo Hiệp kể lại thì vụ va chạm bắt đầu từ một việc rất nhỏ. Trong khi ăn đêm tại quán phở, Hiệp thấy trong nhóm thanh niên bàn bên có một người quen đã sang chào. Khi đó, Tuấn Anh đã say rượu có hỏi một thanh niên nhóm bên đại ý là ai, bao nhiêu tuổi.

Cho rằng Tuấn Anh gây sự, nhóm thanh niên to tiếng xô xát rồi đuổi đánh nạn nhân. Sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới mương nước. 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế - Quốc Đô