Gia Lai:

Bảo vệ rừng bị lâm tặc đánh đập, bắt cóc

(Dân trí) - Sau nhiều lần dụ dỗ anh Khánh làm ngơ để được chở gỗ ra khỏi rừng nhưng bất thành, nhóm lâm tặc đã kéo đến đánh anh Khánh trọng thương rồi bắt cóc anh vào rừng.

Vào lúc 19h ngày 7/3, anh Phạm Đình Khánh (làm bảo vệ rừng cho Công ty Đoàn kết tại xã Mo Rai, Sa Thầy, Kon Tum; SN 1981, trú TP Kon Tum) đang ở chốt thì có khoảng 20 người đi thuyền tới xin vào rừng đốn gỗ. Anh Khánh từ chối, nhóm người này liền quay về.

Đến khoảng 16h chiều 9/3, khi anh Khánh vừa đi tuần trở về chốt thì 20 người hôm trước kéo đến. Nhóm này yêu cầu anh Khánh ra khỏi phòng để nói chuyện nhưng anh Khánh không ra. Lập tức nhóm người này dùng rựa đập khóa cửa xông vào phòng rồi dùng sống rựa gõ 5 nhát vào đầu anh Khánh. Chưa dừng lại, chúng lôi anh Khánh ra ngoài hiên để tiếp tục đánh đập. Tiếp đến chúng lấy vải nhét vào miệng, lấy bao trùm vào người anh Khánh rồi đưa nạn nhân vào rừng trói tay, chân và trói vào cây.

“Chúng nói với tôi “im mồm lại, tau đi chở mấy chuyến hàng (gỗ), nếu tau đi chở có gì bất trắc thì mày sẽ chết với tau”. Nói xong chúng cho 3 người ở lại canh giữ tôi. Sau khi chở xong gỗ, 3 người canh giữ tôi bỏ đi và nói “nếu mày mở ra được thì mày chạy, còn mày mở không được thì mày nằm đó”, anh Khánh nhớ lại.

Anh Khánh với các vết thương do nhóm lâm tặc gây ra
Anh Khánh với các vết thương do nhóm lâm tặc gây ra

Để thoát thân, anh Khánh đã cứa dây thừng vào cây. Mở được trói, anh lấy gậy chống tìm đường về. Khoảng 21h cùng ngày, anh Khánh đi đến rừng cao su thì gặp Trung úy biên phòng tên Thái và được anh này đưa về trụ sở làm việc, yêu cầu viết 2 bản tường trình.

Đến khoảng 3h sáng ngày 10/3, anh Khánh mới được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 211 tỉnh Gia Lai. Kết quả chụp X-Quang cho thấy anh bị gãy một phần xương mác; được chẩn đoán chấn thương sọ não kín, vết thương phần mềm da đầu, chấn thương phần mềm lưng,...

Anh Khánh cho biết thêm, anh mới về bảo vệ rừng ở chốt thuộc thôn 9, xã Mo Rai được 8 ngày. Trong thời gian này, anh được nhóm lâm tặc trên mời đi uống cà phê và cho phong bì để mong anh làm ngơ cho chúng đốn gỗ, chở ra khỏi rừng. Sau vài lần bị anh Khánh từ chối thẳng thừng, nhóm lâm tặc đã đánh và bắt cóc anh để trả thù. “Chỗ tôi bảo vệ là điểm nóng của phá rừng, hàng ngày có rất nhiều xe chở gỗ của lâm tặc đi ra khỏi rừng nhưng chúng vẫn bình an vô sự”.

Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Thiên Thư