1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắn trả thù vì cờ bạc... bịp

(Dân trí) - Đêm giao thừa chơi đánh bạc, bị kẻ “cờ bịp” đánh vào mặt mấy cái, Chung về nhà lận lưng khẩu súng K59 đi bắn trả thù.

Ngày 19/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Chung (51 tuổi, ngụ TPHCM) 5 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là 7 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 9/2/2012 (tức đêm 30 tết âm lịch), Vũ Mạnh Chung cùng một số người khác, trong đó có người thanh niên mặc áo đen, nhưng không rõ lai lịch, tham gia đánh bài cào ăn tiền tại một con hẻm trên đường Cao Lỗ, quận 8.

Trong lúc Chung cầm cái thì có một người áo đen chơi gian lận nên đôi bên có lời qua tiếng lại. Chung bị người thanh niên mặc áo đen đánh nhiều cái vào mặt nhưng không gây thương tích.

Bực tức, Chung về nhà ở đường Phạm Thế Hiển lấy khẩu súng K59 dắt lưng quần, ý định tìm người thanh niên kia trả thù.

Bị cáo Vũ Mạnh Chung
Bị cáo Vũ Mạnh Chung

Gần 1 giờ đồng hồ sau, Chung cầm súng đi ra cách chỗ đánh bài hơn 10m thì thấy anh Hà Hữu Minh (mặc áo đen), dừng xe gắn máy đưa bạn gái về nhà. Nhầm tưởng anh Minh là người thanh niên đánh mình nên Chung cầm khẩu K59 lên đạn, chĩa mũi súng vào người anh Minh định bắn.

May mắn thay, anh Trần Trung Toán nhìn thấy liền xông vào, 2 tay cầm lấy cổ tay cầm súng của Chung kéo mũi súng xuống đất. Trong lúc giằng co với Toán, Chung để khẩu súng cướp cò, trong tư thế mũi súng chĩa ngang lên trời, tầm vai phải của Toán. Sau khi nghe tiếng súng nổ, quần chúng đến can ngăn. Chung bỏ về nhà rồi giấu khẩu súng.

Ngày hôm sau (tức mùng Một tết), công an quận 8 bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Chung và thu giữ 1 khẩu súng K59, 1 bao súng da màu nâu; 9 viên đạn. Trong đó, 1 viên đã lên nòng, 3 viên đạn nằm trong hộp tiếp đạn, 5 viên đạn để trong bao da súng và 1 vỏ đạn màu vàng do người dân nhặt được giao nộp.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai, năm 1980 đến năm 1984, Chung đi nghĩa vụ quân sự tại chiến trường Campuchia, khi phục viên được đồng đội tặng cho khẩu súng K59 với 10 viên đạn đem về cất giữ làm kỷ niệm.

Công Quang – Quốc Anh