1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bán lợn đi tìm con, gần 1 năm sau mới biết con bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Để 3 đứa em ở nhà cho bé T. trông nom để vào rừng làm rẫy, mấy ngày sau trở về, anh Đi tá hỏa vì đứa con gái đầu đã biến mất khỏi nhà. Anh bán lợn, vay mượn nhờ người đi tìm, đến khi tưởng chừng không còn hi vọng thì nhận được thông tin, con gái mình đã bị bán sang Trung Quốc.

Ông Kha Văn Đi thay mặt con gái đến tham dự phiên tòa.
Ông Kha Văn Đi thay mặt con gái đến tham dự phiên tòa.

Ngày 29/8, từ bản Chằm Puông (xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An), ông Kha Văn Đi cùng vài người thân bắt xe xuống TP Vinh từ sớm. Mấy hôm nay vợ ông Đi bị sốt còn cô con gái Kha Thị T. (nạn nhân trong vụ án này) bị kiết lị, không thể xuống tham dự phiên tòa được. Người đàn ông cả đời chưa đi quá huyện miền núi quê mình “lịch sự” thả dép ngay ngoài cửa, đi chân đất vào phòng xét xử. Thỉnh thoảng ông nhăn nhó ôm bụng, chẳng hiểu là do đói quá hay có vấn đề về hệ tiêu hóa.

Ông Đi trải lòng, hai vợ chồng sinh được 4 đứa con, Kha Thị T. lớn nhất, sinh năm 2002. Nhà chẳng có thu nhập gì ngoài làm rẫy và chăn nuôi. Mà rẫy thì ở tít trong rừng, vào mùa rẫy phải để các con ở nhà, nhờ hàng xóm để ý hộ.

“Cuối năm 2014, hai vợ chồng vào trong rẫy chuẩn bị cho vụ trồng mới nên bảo T. ở nhà trông em. Làm xong đất, hai vợ chồng về thì không thấy T. đâu nữa. Phải nhờ người đi tìm nhưng không có tiền, vay cũng không đủ nên bán con lợn hơn 7 yến đưa cho người ta đi tìm. Tìm mãi cũng không thấy con đâu cả”, ông Đi kể.

Đến tháng 9/2015 ông Đi mới nhận được thông báo lên ủy ban nhận con về. “Khi đó mới biết là con mình bị họ bán sang Trung Quốc chứ”, ông Đi nói thêm.

Sau khi đón được con về nhà, gia đình ông Đi viết đơn tố cáo Lô Văn Thìn (SN 1969, trú bản Minh Thành, xã Lượng Minh) và Chích Trường Hoài (SN 1970, trú bản Chằm Puông) đến cơ quan công an.

Lô Văn Thìn được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này.
Lô Văn Thìn được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này.

Theo lời kể của cháu T., cuối năm 2014, khi bố mẹ không ở nhà, Chích Trường Hoài đến nhà và bảo T. đi Trung Quốc vì “nhà cháu nghèo, đi với chú, chú sẽ cho bố mẹ cháu 100 triệu”. 12 tuổi, T. cũng không biết mình đi Trung Quốc thì sẽ làm được gì nhưng nghĩ đến số tiền 100 triệu mà bố mẹ được nhận nên đồng ý đi cùng Hoài.

Tối ngày 15/12/2014, cháu T. được Chích Trường Hoài và Lô Văn Thìn đưa ra khỏi bản, thuê xe lên Móng Cái (Quảng Ninh), vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tại đây, Thìn và Hoài giao cháu T. cho Lộc Thị Xoan (là em vợ của Thìn, lấy chồng và sinh sống nhiều năm bên Trung Quốc). Do chưa bán được T. với giá như mong muốn nên Xoan tạm ứng cho Thìn 1 triệu đồng để về Việt Nam. Lúc nào bán được cháu T., Lộc Thị Xoan sẽ trả cho Thìn và Hoài 50 triệu đồng.

Sau 2 ngày ở nhà Xoan, Kha Thị T. may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu, bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam. Sau đó T. được tổ chức quốc tế Rồng Xanh tiếp nhận, hỗ trợ điều trị tâm lý và tìm cách liên lạc về gia đình. Đến ngày 28/9/2015, Kha Thị T. được trao trả về nhà.

Tại phiên tòa, Lô Văn Thìn khai nhận, do được Lộc Thị Xoan gọi điện nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc nên nhận lời. Sau đó Thìn thông tin lại cho Hoài. Hoài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nhà đông con, nghèo khó nên khi được Thìn rủ tìm người đưa đi Trung Quốc bán lấy tiền thì sốt sắng nhận lời.

Bị cáo Chích Trường Hoài tại phiên tòa.
Bị cáo Chích Trường Hoài tại phiên tòa.

Cả Hoài và Thìn đều không biết sau khi đưa sang Trung Quốc, T. sẽ bị bán hay làm gì, chỉ biết Xoan hứa trả cho mỗi người 50 triệu đồng thì thực hiện theo chỉ dẫn của Xoan.

Khi được Chủ tọa phiên tòa hỏi “có thương con mình không?”, cả Thìn và Hoài đều trả lời có. “Bị cáo thương con mình, tại sao lại bán con người khác sang Trung Quốc? Các bị cáo có biết cháu T. sau khi bị bán Trung Quốc sẽ bị như thế nào không? Hoặc là bị bán làm vợ người khác, hoặc bị bán vào động mại dâm hoặc phải lao động khổ sai”.

Cả Thìn và Hoài đều cúi đầu im lặng và đồng ý mức bồi thường chi phí tìm kiếm mà ông Đi yêu cầu thêm (mỗi bị cáo 9,5 triệu đồng). Trước đó, hai bị cáo đã bồi thường gia đình bị hại 28 triệu đồng.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thìn 8 năm tù, Chích Trường Hoài 7 năm tù.

Trong vụ án còn có Lộc Thị Xoan, tuy nhiên, hiện đối tượng không ở Việt Nam. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hoàng Lam