1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Anh em ruột cùng vào tù vì giết người

(Dân trí)- Do có mâu thuẫn với anh trai của Trung, nên khi thấy Trung đang chạy trên đường, Tuấn đã rủ em trai mình đuổi theo để đánh Trung đến chết.

Ngày 28/8. TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa tại Tòa án Gia Lai, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Công Tuấn (SN 1993) 18 năm tù giam, Nguyễn Chí Công Tài (SN 1994) 8 năm tù giam. Cả hai là anh em ruột, trú làng Păng Gol (xã Ia Bă, Ia Grai, Gia Lai), đều phạm tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 5/10/2011, sau khi Tuấn và Tài nhậu cùng 1 người bạn nhậu hết 1 lít rượu trắng tại thôn Thanh bình (xã Ia Bă) thì ra về. Trên đường về, cả 2 thấy anh Nguyễn Thành Trung (SN 1990, trú cùng thôn) điều khiển xe máy cùng chiều chạy vượt qua. Tuấn liền nghĩ tới chuyện mâu thuẫn của mình và anh trai Trung trước đó nên liền tăng ga đuổi theo Tuấn để đánh.

Hai anh em Tuấn và Tài trước vành móng ngựa
Hai anh em Tuấn và Tài trước vành móng ngựa
 
Khi thấy anh Trung ghé vào tiệm tạp hóa mua thuốc lá thì Tuấn chạy trước khoảng 50m và trang bị hai anh em mỗi người một cây gậy rồi đứng chờ. Khi anh Trung chạy tới nơi, Tài đã ném thẳng đoạn cây vào người anh Trung khiến anh này lảo đảo.
 
Chỉ chờ vậy, Tuấn dùng gậy đập vào tay anh Trung khiến Trung bị ngã, sau đó y đánh tới tấp vào đầu anh Trung khiến mũ bảo hiểm bị vỡ. Chỉ đến khi anh Trung bất tỉnh chúng mới lên xe bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, người dân phát hiện thấy anh Trung bất tỉnh và đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã chết ngay sau đó.

Nghe chuyện Trung chết, hai anh em Tuấn liền kể chuyện cho gia đình nghe, được cha mẹ vận động và đưa lên cơ quan công an đầu thú.

Thiên Thư