1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Án mạng vì chuyện “giời ơi”

(Dân trí) - Ngày 15/12, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Gia Lai, tuyên phạt bị cáo Đoàn Đắc Nguyên (SN 1984, trú làng Lân, xã Ia O, Ia Grai, Gia Lai) 13 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 31/10/2010, Đoàn Đắc Nguyên cùng với Hoàng Ngọc Nguyên đến gia đình anh Hùng Chung Phúc cùng làng ăn tân gia. Trong khi uống rượu, Tăng Văn Tấn (SN 1970, tại Sóc Trăng) có mời Hoàng Ngọc Nguyên uống rượu nhưng Nguyên không uống và nói: “Mày chưa nhập xóm, tao không uống”. Vì vậy, giữa Tấn và và Hoàng Ngọc Nguyên xảy ra mâu thuẫn, cải vã. Hoàng Ngọc Nguyên và Đoàn Đắc Nguyên bỏ về nhà.

Án mạng vì chuyện “giời ơi” - 1
Bị cáo Đoàn Đắc Nguyên trước vành móng ngựa

Đến khoảng 20h cùng ngày, Tấn và Quản Văn Hòa đi về, Tấn nói với Hòa chở Tấn đến nhà Hoàng Ngọc Nguyên để nói chuyện. Khi Tấn đến nơi, Nguyên và vợ ra mở cửa, hai bên lại nói qua, nói lại. Thấy vậy, Đoàn Đắc Nguyên chạy ra nói “Mấy ông muốn gì” và dùng tay xô Tấn và Hòa ra ngoài.

Lúc này, Hoàng Ngọc Nguyên và vợ đi vào buồng, thì Hòa và Tấn xông vào đấm vào mặt Đoàn Đắc Nguyên. Do bị đánh nên Đoàn Đắc Nguyên chụp lấy con dao Thái Lan trên bàn đâm 5 nhát vào người Tấn và 1 nhát vào người của Quản Văn Hòa.

Hậu quả, Tấn chết trên đường đi cấp cứu, còn Hòa bị thương ở vùng bả vai trái.

Thiên Thư