1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Án chung thân dành cho kẻ thiêu sống “người trong mộng”

(Dân trí) - Sáng 15/6, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tạt xăng thiêu sống bạn gái gây xôn xao dư luận Đà Nẵng vào tháng 4/2013.

Hàng ngàn người đến dự phiên tòa và rất bức xúc trước lời khai nhận của bị cáo. Trong giờ nghị án, công an hỗ trợ tư pháp buộc phải đưa bị cáo vào xe thùng để tránh sự bức xúc của người dân dự tòa.

Bị cáo Nguyễn Phước Thành tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Phước Thành tại phiên tòa
 

Theo cáo trạng, Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú tổ 26, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng; làm nghề thợ sơn) thường tới quán cà phê - bar Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu). Tại đây, Thành quen và yêu đơn phương chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; nhân viên của quán). Khi biết chị Yến có người yêu thì Thành đã vô cớ ghen tuông nên tìm cách giết chị Yến.


Tối 20/4, sau giờ làm việc ở gara, Nguyễn Phước Thành lấy lon dùng đựng sơn và ghé cây xăng trên đường Nguyễn Văn Linh mua 25 ngàn đồng tiền xăng. Sau đó, Thành chạy xe máy đến trước phòng trà và dùng điện thoại di động gọi Yến ra.


Tuy nhiên, vì muốn tránh mặt Thành nên Yến không ra và bảo bạn tên Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, trú xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa; nhân viên của quán) ra gặp Thành và nói “Yến đã có người yêu, Thành đừng tìm gặp Yến nữa”, sau đó Thủy vào quán.
 
Rất đông người dân tham dự phiên tòa
Rất đông người dân tham dự phiên tòa


Sau đó, Yến ra nói chuyện với Thành và hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc Yến quay mặt đi nơi khác, Thành cúi xuống lấy lon xăng và dội từ trên đỉnh đầu chị xuống rồi bật lửa đốt. Chị Yến được người dân đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng vì vết bỏng quá nặng đến 19 giờ ngày 21/4 đã tử vong.

 

Sau khi hành động xong, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 1 giờ ngày 22/4, Thành được gia đình đưa đến Công an quận Hải Châu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.


Tại phiên tòa, Thành khai mình là thợ sơn của một gara sửa ô tô gần nhà. Trước khi xảy ra án mạng, Thành thường đến phòng trà Dòng Thời Gian để giải trí và tham gia chương trình Hát với nhau thì gặp Yến. Dù biết Yến đã có người yêu nhưng Thành vẫn theo đuổi, tán tỉnh. Thành nói “muốn Yến là của riêng bị cáo”.


Thành hối hận trước Hội đồng xét xử: “Bị cáo xin nhận mọi tội lỗi, bị cáo đã có hành động hèn hạ. Chỉ vì nhận thức xã hội hạn chế nên đã gây nên nỗi oan nghiệt này. Bị cáo không ngờ mình gây ra nỗi đau đớn cho gia đình bị hại và cha mẹ mình khi phải vào tù vì tội giết người".
 

Chồng chưa cưới của chị Yến chít khăn tang và mang di ảnh đến dự tòa
Chồng chưa cưới của chị Yến chít khăn tang và mang di ảnh đến dự tòa

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, gây bức xúc dự luận ở Đà Nẵng. Vì vậy, bị cáo phải nhận một bản án tương xứng, đủ sức răn đe.


Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Thành là rất nguy hiểm, dù sau khi phạm tội đã ra đầu thú, quá trình điều tra bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi của mình.


Hội đồng xét xử cũng cho rằng bị cáo cần phải nhận một mức án thích đáng với hành vi của mình; do đó Hội đồng xét xử tuyên phạt Thành mức án chung thân. Ngoài ra, tòa cũng buộc Thành bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 130 triệu đồng.

 

Công Bính