1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Án chung thân cho kẻ giết vợ ngay tại cơ quan

(Dân trí) - Ghen bóng ghen gió, Tiến đánh đập, hành hạ vợ khiến chị N. phải bỏ về nhà ngoại. Gọi mãi vợ không về, Tiến vác dao lên cơ quan vợ để “nói chuyện”. Cuộc nói chuyện bằng dao khiến chị N. tử vong vì nhiều vết đâm chém.

Án chung thân cho kẻ giết vợ ngay tại cơ quan - 1

Hồ Hữu Tiến trước vành móng ngựa

Sáng ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Tiến (SN 1976, xóm 2, xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) về tội giết người.

Hồ Hữu Tiến kết hôn với chị Đặng Thị N. từ năm 2007, đã có một con trai. Cuộc sống của đôi vợ chồng vốn không hạnh phúc vì Tiến thường nghi ngờ chị N. ngoại tình, dù không có chứng cớ vẫn thường xuyên hành hạ vợ. Không chịu nổi những trận hành hạ của chồng, tháng 6/2011, chị N. bỏ về nhà ngoại ở.

Khoảng 14h30 ngày 4/7/2011, Tiến đến UBND xã Hội Sơn - nơi chị N. làm việc tìm vợ để nói chuyện. Vừa gặp vợ, Tiến đã lớn tiếng hỏi: “Mi giờ định răng? Mi có định về không? Bỏ chồng bỏ con mà đi rứa, có định về không?”. Chị N. nói: “Về hay không thì anh tự biết” rồi bỏ vào phòng làm việc. Tiến bỏ về nhà, lấy con dao rồi lại đến UBND xã tìm vợ lần thứ 2. Gặp vợ, Tiến tiếp tục giục vợ về. Đôi bên lời qua tiếng lại vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tiến lại lên xin phép cấp trên của vợ cho vợ về giải quyết việc gia đình nhưng chị N. vẫn không muốn về.

Án chung thân cho kẻ giết vợ ngay tại cơ quan - 2

Nỗi đau của gia đình nạn nhân

Tiến tức mình rút dao đâm một nhát vào hông trái vợ. Chị N. kêu cứu, Tiến chém tiếp 2 nhát vào lưng rồi phang liên tiếp vào tay vợ.

Chị N. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu nặng và đa chấn thương. Chém vợ xong, Tiến lấy xe máy chạy về nhà, biết không thể thoát tội, y mang hung khí lên Công an huyện Anh Sơn đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hồ Hữu Tiến khai báo quanh co, thiếu thành khẩn. Tiến cho rằng mình chỉ mang dao đi dọa vợ với mong muốn vợ trở về nhà chứ không chủ đích giết chết vợ. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Tiến đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo bố của nạn nhân, trong quãng thời gian sống với nhau, Tiến thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ vì những cơn ghen vô lối. “Tiến đã 2 lần đánh vợ ngay tại trụ sở UBND xã Hội Sơn. Có lần trong bữa cơm, trước sự chứng kiến của ông bà thông gia và đứa con trai mới hơn 3 tuổi, Tiến cầm tóc vợ đập đầu vào tường. Con gái tôi vì không chịu được sự hành hạ và ghen tuông vô lý của chồng mới phải bỏ về nhà ngoại”, những lời tố tội con rể của bố nạn nhân cứ nghẹn lại vì xúc động.

Em gái nạn nhân cũng cho biết: Trước hôm xảy ra án mạng, Tiến có gọi điện cho chị N. bảo về nhà nhưng chị N. không đồng ý. Tiến đã đe dọa “nói cha mẹ mi chuẩn bị mà làm đám ma cho mi”.

Án chung thân cho kẻ giết vợ ngay tại cơ quan - 3

Nỗi ân hận muộn mằn của người chồng vô nhân tính

Trước những lời “tố” tội của gia đình bị hại, Tiến phải cúi đầu nhận tội. Khi được nói lời nói sau cùng, gã chồng lý nhí xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về thay vợ nuôi con. Khi được trở về ghế ngồi chờ HĐXX nghị án, gã chồng bất lương đã khóc. Giọt nước mắt muộn mằn ấy không thể xóa hết tội lỗi của gã gây ra. Chỉ vì những ghen tuông vô lối, Tiến không giữ cho con một gia đình có cha, có mẹ như bị cáo đã nói trong lúc thuyết phục vợ trở về mà đang tâm cướp đi sinh mạng của vợ và đẩy đứa con thơ vào cảnh mồ côi.

Với hành vi của mình, Hồ Hữu Tiến đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân. Đồng thời, phải bồi thường cho phía bị hại hơn 40 triệu đồng.

Hoàng Lam