1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Án chung thân cho kẻ giết người man rợ vì nghĩ bị nhìn đểu

(Dân trí) - Ngày 11/8, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Đắk R’lấp và tuyên phạt Lương Vĩnh Phúc (SN 1988, trú thôn 12, xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) án tù chung thân về tội Giết người.

Theo bản cáo trạng, khoảng 13h ngày 7/1/2015, trong lúc Lương Vĩnh Phúc đang xay xát cà phê tại nhà thì có anh Phạm Văn Bảo (SN 1980, trú tại thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) đi xe máy tới. Vừa tới nơi anh Bảo không nói gì với Phúc mà dựng xe máy trước sân và đi thẳng vào võng nhà Phúc ngủ.

Khoảng 30 phút sau, Phúc vào nhà để uống nước và lấy dụng cụ sửa máy xay xát thì thấy anh Bảo mở mắt nhìn Phúc nhưng không nói gì (mắt anh Bảo khi ngủ thường không nhắm kín) nên Phúc nghĩ mình bị nhìn đểu.

 

doi-tuong-tai-co-quan-cong-an-5f5c1
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an

Do trước đây giữa Phúc và anh Bảo có mâu thuẫn với nhau nên Phúc nghĩ anh Bảo có ý định thách thức mình, Phúc nảy sinh ý định giết chết anh Bảo. Phúc bèn lấy dao phát để gầm giường đi đến vị trí anh Bảo nằm trên võng và sát hại nạn nhân tại chỗ.

Thi thể anh Bảo bị chém 11 nhát trên đầu và cổ, trong đó có một nhát chém đứt đầu nạn nhân rất tàn độc.

Khoảng 0h, ngày 8/1, Phúc  đã đến Công an huyện Đắk R’lấp để đầu thú, tự khai nhận hành vi giết người, đồng thời giao nộp con dao là hung khí gây án cho cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Vĩnh Phúc án chung thân và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 108 triệu đồng.

Đức Cường