Thứ Ba, 27/03/2012 - 15:14
Nghệ An:
20 năm trong tù vẫn chưa có hồi kết
(Dân trí) - 25 năm lập gia đình thì 20 năm hắn nằm trong tù. Và lần này, hắn lại phạm tội buôn bán chất ma túy, một cái án nữa đang cận kề trong lúc đang nghiện nặng.
Sơn tại CA huyện Quỳnh Lưu.
9 giờ sáng ngày 27/3/2012, tại ngã tư thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và quốc lộ 1A cũng là lúc giờ cao điểm đông đúc người xe qua lại, một trung niên đi xe máy đã dừng lại khi đèn đỏ. Nhanh như sóc, hắn rút trong người ra một gói nhỏ bí mật tuồn vào túi người bên cạnh.
Lúc hắn nhận tiền từ người kia thì một bàn tay cứng như gọng kìm thép thít vào cổ tay hắn. Thì ra người đứng cạnh hắn là một chiến sỹ thuộc đội CSĐTTP về quản lý kinh tế Công an huyện Quỳnh Lưu. Khám trong người đối tượng, trinh sát thu được 4 gói heroin dấu trong tất chân.
Tại cơ quan điều tra, hắn lộ nguyên hình là Trần Đức Sơn (SN1969, trú xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Sơn đã có vợ và 2 con, nhưng hắn lại không chí thú làm ăn mà chơi bời lêu lổng, sinh ra trộm cắp.
25 năm lập gia đình thì 20 năm hắn nằm trong tù. Tiền hắn làm ra không bằng số tiền hắn bị phạt hành chính.
Lần này, hắn lại phạm tội buôn bán chất ma túy, một cái án nữa đang cận kề trong lúc đang nghiện nặng.
Nguyễn Đình