Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu

(Dân trí) - BMW gợi nhắc truyền thống kết hợp xe đua với hội họa bằng sáng tạo của họa sĩ Jeff Koon. Đây là chiếc xe nghệ thuật thứ 17 của hãng.

Chiếc BMW M3 GT2 nghệ thuật đã chính thức ra mắt Paris hôm 1/6, trước khi ra tranh tài tại giải đua 24 Hours of Le Mans cũng trong tháng này.

 

Trong quá trình sáng tạo ra “bộ cánh” mới cho chiếc BMW M3 GT2, họa sĩ Koons đã thu thập các hình ảnh về xe đua, các hình vẽ có liên quan đến xe đua, những gam màu nóng, tốc độ và sự bùng nổ.

 

Chiếc xe do họa sĩ Koons thể hiện mang những màu sắc sặc sỡ tương phản với nền đen của thân xe, kết hợp với màu bạc của nội thất. “Những chiếc xe đua cũng như cuộc đời, chúng mạnh mẽ và căng tràn năng lượng.”
 
Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 1


Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 2


Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 3


Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 4


Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 5


Thêm một BMW M3 GT2 rực rỡ sắc màu - 6

 

Số hiệu 79 của chiếc M3 GT2 nghệ thuật này nhằm tưởng nhớ chiếc xe do họa sĩ Andy Warhol sáng tạo năm 1979. Trong khi đó, chiếc xe của Warhol mang số 76 để tưởng nhở chiếc xe nghệ thuật năm 1976 của họa sĩ Frank Stella năm 1976. Cả hai mẫu xe của Warhol và Stella đều tham dự giải đua Le Mans.

 

Chiếc xe nghệ thuật đầu tiên của BMW được thiết kế vào năm 1977 bởi họa sĩ Roy Lichtenstein. 

 

Huy Nghĩa

Theo WCF, Motorauthority