“Sidecar phải thế!”

(Dân trí) - Hơn 30 chiếc xe ba bánh các thành viên CLB Sidecar Hà Nội, những chiếc xe một thời vang bóng, đã tụ hội tại sân vận động Cột Cờ Hà Nội. Không hẹn mà gặp, những kỉ niệm gắn với người lính lại có duyên hội ngộ nơi đây.

Những chiếc xe ba bánh, hay gọi dân dã là "xít-đờ-ca", của các thành viên tại Hà Nội, ngoài dòng xe chính là Ural của Liên Xô cũ, cuộc hội ngộ này còn quy tụ các loại xe khác như Trường Giang (Trung Quốc), Dnepr (Ukraine) hay Harley-Davidson (Mỹ)…
 
Đa dạng về chủng loại, khác biệt về phẩm chất nhưng những thành viên gặp nhau nơi đây đều có chung một niềm đam mê bất tận với những chiếc xe ba bánh kềnh càng, uống xăng như uống … bia. Nhưng đâu có hề chi, yêu mà…
 
Không chỉ có các quý ông mới biết đam mê xe ba bánh, cuộc hội ngộ còn có sự góp mặt của rất nhiều quý bà. Các ông đam mê rồi cũng làm cho nội tướng của mình lây nhiễm “thói hư”. Nhưng có sao đâu, yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác, giới tính…
 
Lễ hội diễn ra trong khuôn viên sân vận động Cột Cờ Hà Nội, nên dù có một số pha trình diễn mạo hiểm nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
 
“Sidecar phải thế!” - 1
 
“Sidecar phải thế!” - 2
 
“Sidecar phải thế!” - 3
Các bậc tiền bối của CLB Mô-tô Hà Nội trước đây cũng lên xe biểu diễn lại những chiêu khó…
 
“Sidecar phải thế!” - 4
... và giới trẻ, tình yêu là đây
 
“Sidecar phải thế!” - 5
Sự tụ họp của sidecar đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ
 
“Sidecar phải thế!” - 6
Một chiếc Bajaj Ấn Độ cũng xuất hiện trong ngày hội với pha "bênh thuyền" đặc trưng của sidecar" 
“Sidecar phải thế!” - 7
 
“Sidecar phải thế!” - 8
 
“Sidecar phải thế!” - 9

Các thành viên tiềm năng

 
“Sidecar phải thế!” - 10

Một gia đình - Một tình yêu

 
“Sidecar phải thế!” - 11

…Các quý bà

 
“Sidecar phải thế!” - 12

 cũng tạo dáng bên chiếc side car Java 350…  

 
“Sidecar phải thế!” - 13
Và cũng không hề kém cánh đàn ông
 
“Sidecar phải thế!” - 14
Các “bác sỹ” sidecar khám bệnh ngay trong ngày hội 
 
“Sidecar phải thế!” - 15
 
Việt Hưng