Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Volkswagen là một bản tình ca xinh xắn”

Qua lời của ông, giá trị chiếc xe như được nâng tầm. Cũng theo ông, Volkswagen Beetle “càng già càng đẹp”. Nó không phải món đồ cũ để lâu mất giá, nó là một món đồ cổ, nó mang vẻ đẹp của thời gian.

 
“Đừng nghĩ Volkswagen Beetle chỉ là một chiếc xe…”
 
Nói chuyện về xe, về chiếc Volkswagen Beetle thân thuộc của mình, nhạc sỹ của những ca khúc rực lửa Tây Nguyên tâm sự: “Chiếc xe như một bản tình ca xinh xắn, một cô gái có vẻ đẹp bình dị nhưng cũng rất kiêu kì. Volkswagen là nghệ thuật”. Dưới mắt nhìn của ông, xe hay như… nhạc.

“Trong khi hầu hết những người đi xe cổ đều am hiểu máy móc thì tôi không biết một tí gì, ngay cả việc lau cái bugi. Tôi chỉ biết lái xe với đổ xăng thôi” - Nhạc sĩ Nguyễn Cường nói ngay điểm khác biệt của mình so với những người chơi xe khác. Có lẽ vì ông quan tâm tới vẻ đẹp của nó nhiều hơn.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Volkswagen là một bản tình ca xinh xắn” - 1
...Volkswagen như một món đồ chơi

Bắt đầu từ việc vào miền Nam, gặp những chiếc Volkswagen Beetle xinh xắn trên đường phố Nha Trang, Sài Gòn, ông thấy nó “hay hay”. Khi về Hà Nội, cũng rất ngẫu nhiên ông có được chiếc Volkswagen yêu quý của riêng mình. Hơn 5 năm qua, chiếc xe ấy vẫn gắn bó cùng ông.

“Đừng nghĩ Volkswagen chỉ là một chiếc xe. Xe cổ hay hỏng, nếu coi nó chỉ là một  phương tiện giao thông thì mệt lắm. Phải nhìn nó như nghệ thuật, như một món đồ chơi,…” - Ông nói về lý do mình không bị chiếc xe làm cho mệt mỏi.

Xe cổ hay hỏng, không am hiểu máy móc nhưng ông vẫn tự tin giữ nó bên mình. Bởi lẽ, ông có người “cứu hộ”. “Trước đây anh ấy là một quân nhân, anh ấy giỏi cơ khí lắm. Anh ấy giúp tôi chăm sóc chiếc xe. Xe hỏng, cách Hà Nội 70km tôi cũng gọi cho anh ấy.” - Ông kể chuyện về người bạn “cứu hộ” của mình.

Các thành viên trong câu lạc bộ Volkswagen Hà Nội đã bầu ông làm Chủ tịch. Ông vui vẻ nói về chức danh này: “Tôi chỉ là Chủ tịch danh dự thôi, lâu lâu mới gặp anh em chứ không có thời gian để sinh hoạt thường kì”. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mọi người trong hội luôn nhắc tới “bác Nguyễn Cường” với cảm xúc thân quen xen lẫn tự hào. Có lẽ vì tên tuổi của người nghệ sĩ này đã khiến câu lạc bộ được biết tới nhiều hơn.

“Volkswagen hợp với phong cách của tôi”

“Thời dân mình còn nghèo, chiếc xe đạp hiếm hoi được nhiều người coi là vật “khoe của”. Khi xe đạp đã thịnh hành, xe máy lại trở thành đồ chưng diện. Bây giờ thì tới ô tô. Ở nước mình là vậy và đôi khi chiếc xe “áp bức" con người. Ví như đi Mercedes, nhất định quần aó phải sang trọng, chỉnh tề. Riêng chiếc xe Volkswagen Beetle thì không như vậy. Nó chống lại quan niệm của người Việt về cái ô tô.” – Nhạc sĩ Nguyễn Cường nói thêm một lý do ông thích chiếc xe “con bọ”.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Volkswagen là một bản tình ca xinh xắn” - 2
Đi đâu “bọ” cũng vẫn là bạn đồng hành, kể cả ở những cung đường khó
 
Theo ông, Volkswagen Beetle nhỏ nhắn, bình dị và gần gũi. Tuy nhiên, Volkswagen không mất đi nét kiêu ngạo của riêng mình. Nó kiêu ngạo vì nó vượt qua được sự tàn phá của thời gian. Và hơn hết chiếc xe ấy hợp với phong cách của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nó hợp với chiếc mũ cao bồi phóng khoáng, hợp với quần jeans… Một phong cách riêng, một phong cách độc đáo nhưng vẫn hài hòa với mọi người.

“Hoặc là đi bộ, hoặc là Volkswagen” - Đó là phương thức di chuyển của nhạc sĩ Nguyễn Cường . Chiếc xe máy của ông, ông đã cho người khác, khi nào cần thiết lắm ông mới “mượn” xe máy cô con gái để đi. Nhà ở Hàng Bạc nhưng ông gửi ô tô ở tận đê An Dương, quãng đường từ nhà tới chỗ lấy xe, ông đi bộ gần 40 phút. “Khi đi bộ người ta nghĩ được nhiều hơn” - ông nói về thú đi bộ của mình. Và ngày nào người nhạc sĩ này cũng đi bộ 6 km. Ai hay dạo ở bờ Hồ hẳn đã sẽ gặp ông luôn.

Lâu lâu ông mới lái Volkswagen đi chơi. Có lần xe hỏng, ông phải đẩy, nhiều người nhận ra vội gọi ông: “Nhanh nhanh không muộn giờ biểu diễn bác Nguyễn Cường ơi” và họ còn chung tay đẩy giúp. Có lẽ đây là cái “lợi” của người nhạc sĩ được dân yên mến.

Xe của ông còn rất có duyên chụp ảnh. Chiếc Volkswagen lạ mắt vốn đã được chú ý nhiều, chủ nhân của chiếc xe lại khiến càng làm nó trở nên đặc biệt. Người hâm mộ, phóng viên nhà báo, nhìn thấy ông là rút máy ảnh chụp ngay.

Không chỉ giữ Volkswagen như một thú vui của của riêng mình, nhạc sĩ Nguyễn Cường tiết lộ: “Tôi mới “lôi kéo” được một người chơi Volkswagen”. Và đích thân ông đã vào tận Sài Gòn mua xe giúp bạn.Ở Sài Gòn, ông quen nhiều người chơi xe cổ.

Nói về Volkswagen Beetle, nói về vẻ đẹp của dòng xe cổ…, nhạc sĩ Nguyễn Cường chợt nảy ra ý tưởng: “Sẽ sáng tác một bài hát về xe!”

Chúng ta hãy cùng chờ đợi….

Theo Phương Ngọc

Autopro