Đỗ ô tô rồi quên chỗ, "lạc" xe suốt 20 năm

(Dân trí) - Quên vị trí đỗ và sau đó nháo nhào đi tìm kiếm chiếc ô tô của mình giữa hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe khác, có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp. Thông thường, sau khi định thần, mọi người đều tìm được xe. Tuy nhiên, có trường hợp hãn hữu, sau 20 năm xe mới về với chủ...

Theo truyền thông Đức, vào một ngày định mệnh năm 1997, ông Augsberger Allgemein đã gửi chiếc ô tô của mình tại bãi đỗ, rồi không thể tìm lại vị trí này sau nhiều ngày tìm kiếm. Ông Augsberger đã báo với cảnh sát rằng xe của mình đã bị đánh cắp.

Tuy nhiên, trên thực tế, chẳng có tên trộm nào, và trong suốt 20 năm, chiếc xe vẫn ở nguyên vị trí - trong bãi đỗ gần một toà nhà công nghiệp. Cảnh sát chỉ được thông báo về sự hiện diện của nó khi một công ty xây dựng được thuê để phá huỷ bãi đỗ đã gọi điện tới báo cáo về việc có một chiếc xe bị bỏ quên. Phía công ty xây dựng cần phải di chuyển chiếc xe trước khi bắt đầu tiến hành công việc phá dỡ công trình.

Các nhà chức trách sau đó đã lần theo dấu vết chủ sở hữu của chiếc xe, và giúp nó đoàn tụ với ông Augsberger - giờ đã 76 tuổi. Tuy nhiên, sau 20 năm xa cách, ảnh hưởng của thời gian và thời tiết lên chiếc xe là quá rõ ràng. Sau khi tạm biệt người chủ của mình, chiếc xe hiện đã được đưa đi xử lý vì hỏng hóc và không còn sử dụng được nữa.

Lạc Diệp
Theo Leftlanenews

Đỗ ô tô rồi quên chỗ, "lạc" xe suốt 20 năm - 1