Yêu thì khổ và “cho” thì… lỗ

Biết vậy nhưng nhiều bạn gái vẫn luôn tự hỏi “có nên cho hay không” và khi “cho” rồi thì tình cảm có tốt hơn không?

Năm nay em 21 tuổi, em và người ấy quen nhau nêu tính tháng 10 năm nay là tròn 3 năm. Lúc trước mới quen nhau thì anh ấy hay chiều chuộng đủ thứ, nhưng sau khi hai đứa “thân mật” thì anh ấy thay đổi (dù em và anh ấy vẫn chưa làm chuyện ấy đâu vì em nhất quyết không cho).

 

Chuyện ấy lắng xuống thời gian rồi anh ây lại đòi hỏi, em thật sự buồn vì em biết chắc nếu em mà trót dại thì người khổ là em và nếu có chia tay thì em là người thiệt thòi. Anh ấy là người không có khá giả gì nên luôn túng thiếu, cũng vì lí do ấy anh hay bực bội, có chuyện buồn anh không bao giờ tâm sự với em!

 

Gia đình thì ai cũng không phản đối nhưng em đang cảm nhận anh ấy ngày càng xa em hãy cho em lời khuyên phải làm gì để giữ tình yêu của mình? (Thanh, Cà Mau)

 

Thật sự rất đồng cảm với nỗi niềm của bạn. Tình yêu của bạn là tình yêu trong sáng, chất chứa rất nhiều sự chân thành dành cho người con trai ấy. Nhưng rất tiếc và mong bạn đừng buồn khi chúng tôi nhìn nhận dưới góc độ người lớn, người ngoài cuộc thì dường như tình cảm của người con trai ấy dành cho bạn không đủ lớn mạnh…

 

Tình yêu chân chính là tình yêu dựa trên sự hoà nhịp và đồng điệu tâm hồn trước tiên, đó là sự chia sẻ và cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai của cả hai. Khi yêu người ta trân trọng nhau và gìn giữ cho nhau những điều quý giá nhất, không ép buộc đối phương làm bất cứ điều gì không thoải mái. Tình yêu đó phải dựa trên dựa tôn trọng.

 

Lẽ đương nhiên, tình yêu không thể được gìn giữ và nuôi dưỡng từ một phía. Nếu bạn cứ cố gắng nuôi dưỡng một mình thì ngày nào đó bạn cũng là người tổn thương rất nhiều. Tình dục và tình yêu là hai vấn đề khác nhau, có tình dục không có nghĩa là có tình yêu.

 

Mong bạn mạnh dạn từ chối và nói lên những suy nghĩ trong lòng. Nếu thực sự yêu và trân trọng bạn, người con trai ấy sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn. Còn nếu không, thật sự rất mong bạn mạnh mẽ tìm cho mình một hướng đi khác để trán những điều đáng tiếc có thể xảy ra vì dẫu sao bạn cũng là con gái…

 

Những thiệt thòi mình phải chịu nhiều nhất phải không nào? Chúc bạn đủ mạnh mẽ để có những quyết định chín chắn nhất! (Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh tư vấn)

 
Yêu thì khổ và “cho” thì… lỗ
 

Thưa chuyên gia, em rất thương nhỏ và nhỏ cũng nói thương em, nhưng mà nhỏ lại đang quen một người khác. Người đó lại lạnh nhạt với nhỏ lắm, chính nhỏ cũng nói đang dần mất cảm giác với người đó. Vậy mà, nhỏ vẫn không dứt hẳn người đó mà đến với em, dù cũng nói thương em. Có phải nhỏ đang nói dối lừa gạt em không? (Nguyễn Duy, TP.HCM)

 

Mến chào Duy, rất chia sẻ nỗi niềm với Duy. Cái sự thương thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và trong sáng hơn cái sự yêu phải không nào? Duy đã xác định mà mình thương nhỏ rất nhiều, chính sự thương này sẽ khiến Duy bình tâm hơn, chủ động hơn, không bị quá lôi cuốn vào một mối quan hệ tình cảm nam nữ không rõ ràng.

 

Nếu tình cảm đến từ sự chân thành thì tin chắc rằng chẳng có điều gì khiến mình bâng khuâng cả. Hành vi của cô bạn khi chưa chia tay bạn trai cũ, chưa dứt khoát với bạn trai cũ mà đã tìm đến Duy, liệu đó có phải sự chân thành đích thực của tình yêu. Câu hỏi này có lẽ Duy đã có câu trả lời rồi.

 

Tuy nhiên, nếu thật sự thương nhỏ và muốn nhỏ và mình có một mối quan hệ tốt đẹp, như mong đợi thì Duy nên đặt thẳng vấn đề với nhỏ về việc dứt khoát với bạn trai để sẵn sàng trong việc xây dựng mối quan hệ mới.

 

Nếu nhỏ vẫn tỏ ra bâng khuâng và không dứt khoát thì đến giai đoạn này tin chắc Duy có thể tự trả lời cho câu hỏi “Nhỏ có lừa gạt em không?”. Thông điệp cuối cùng gửi cho Duy là tình yêu phải bắt đầu từ sự trong sáng và chân thành, yêu không chỉ qua cảm xúc mà qua cả lý trí.

 

Chính vì vậy, cũng cần có một sự quan sát, đánh giá để lựa chọn “một nửa” xứng đáng với tất cả tình cảm mà mình gửi trao. Chúc Duy sớm tìm được tình yêu đích thực và điều quan trọng hơn cả là hãy phấn đấu để có một nền tảng vững chắc cho tương lai, đó là hành trình chuẩn bị cho hạnh phúc lâu dài! (Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh tư vấn)

 

Trong 2 năm nay mình "tự sướng" rất nhiều, 1 ngày 2 đến 3 lần, rồi sau đó có giảm dần việc ấy lại khi thấy cơ thể mình có những triệu chứng bất thường như: hay mất ngủ, ngủ không ngon, người mệt mỏi mặc dù chơi thể thao rất nhiều.

 

Dù ăn uống đầy đủ, nhưng mình không thấy mập lên, chỉ thấy càng ốm đi. Hoảng quá, con có lên google tìm kiếm về những hậu quả mà việc "tự sướng" mang lại. Nhưng mình vẫn thấy không có những triệu chứng gì phải nằm viện điều trị như: di tinh hay những thứ khác... Nếu mình bỏ làm việc ấy và có chế độ ăn uống hợp lí thì con có thể hồi phục được sức khoẻ không, năm nay mình 17tuổi, cao 1m69, nặng 53kg. Xin cám ơn bác sĩ ạ. (Hồ Anh Thuận, Vũng Tàu)

 

Tự sướng rồi xuất tinh binh thì có bao nhiêu đồ bổ chạy ra ngoài mất tiêu. Bạn ngưng rồi là tốt. Bây giờ chọn một môn thể thao như đi bơi hay đá banh.

 

Sau khi chơi thực hiện "tắm âm dương" tức là 5 phút nước lạnh, 5 phút nước nóng, liên tục trong 30 phút. Làm vậy cơ thể sẽ quân bình lại thì ăn uống vô cơ thể mới tiếp thu để biến thành cơ, mỡ và xương khớp khỏe mạnh được. (Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

Mình đang tập thể hình, đứa bạn bảo ăn nhiều trứng sẽ hỗ trợ hình thành cơ nhưng đứa khác bảo ăn nhiều trứng sẽ dễ bị ung thư. Mình băn khoăn quá, mong bác sĩ tư vấn giúp ạ! (N. N Thiên)

 

Việc tập thể hình là quá trình kích thích phát triển cơ, do đó đòi hỏi lượng protein nhiều. Vì vậy bạn cần phải ăn những thức ăn có nhiều protein như: lòng trắng trứng, thịt, sữa, … Bạn có thể ăn trứng để tăng trưởng cơ thể.

 

Trứng không có gây ung thư, ngoại trừ người khác cho chất gây ung thư vào. Bạn đừng lo lắng nhé. (Bác sĩ Tăng Quang Thái tư vấn)

 

Bác sĩ ơi, không hiểu tại sao mỗi lần đi… WC là nước mắt chảy nhiều lắm ạ, mặc dù không đau đớn gì cả. Mình bị như vậy từ bé tới giờ, năm nay đã 23 tuổi rùi. Mình bị như vậy là bị làm sao thưa bác sĩ? (Hiền)

 

Tuy có vẻ hoạt động của tuyến lệ (tiết nước mắt) và sự bài tiết của hệ tiêu hóa “nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm”, nên khi chúng có điểm chung hẳn sẽ gây lo lắng chủ nhân.

 

Thật ra, giữa hai bên có một sự liên hệ thông qua …áp suất. Khi ta thực hiện bài tiết, đặc biệt khi phải vận công nhiều vì vấn đề nhuận trường, thì cơ thể buộc phải dùng động tác hóp cơ bụng để tạo một áp suất mạnh lên ống tiêu hóa ( tất nhiên còn nhiều phối hợp khác).

 

Chính áp suất phía hạ nguồn dội lên thượng nguồn khiến máu dồn lên mặt, vồ tình đè ép lên tuyến lệ khiến chủ nhân chảy nước mắt. Tất nhiên có người này, người khác chứ không phải ai cũng rớt nước mắt trong WC cả. Chỉ là một chút nhạy cảm của cơ thể, không lo em ạ. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

 

Theo Mực Tím