Yêu, quan hệ vượt rào và...

Các cụ trong nhà em bảo tuổi hai bọn em rất kỵ nhau, nhưng chúng em vẫn yêu nhau và có quan hệ vượt rào.

Em yêu một người con trai khi tròn 18 tuổi, lúc ấy anh 21 tuổi.

 

Khi biết em có thai, anh ấy đã bắt em bỏ đứa bé với lý do chưa đủ kinh tế để nuôi con.

 

Sau đó, chúng em vẫn yêu nhau nhưng thái độ của anh thay đổi. Mỗi khi tức giận là anh lại lôi em ra mắng chửi, rồi đánh em. Những việc đó ngày càng nhiều khiến em không chịu đựng được và quyết định chia tay.

 

Lúc chia tay, anh không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho bố mẹ em biết sự thật, nhưng em vẫn kiên quyết.

 

Giờ đã hai năm trôi qua, anh quay lại và đề nghị cưới bởi hiện tại đã đủ kinh tế để lo cho em. Giờ em phải làm gì hả chị? Em có nên cho anh ấy một cơ hội sửa sai không? (Quỳnh Như - Nghệ An)

 

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Tư vấn viên chia sẻ:

 

Quỳnh Như thân mến, chị đã đọc những dòng chia sẻ trong thư em, chị biết tâm trạng hiện giờ của em rất hỗn loạn. Nhưng em vẫn cần từ từ xem xét, nhìn nhận mọi chuyện từ khi bắt đầu.

 

Ban đầu, khi yêu nhau, các em đã bị ngăn trở bởi gia đình cho rằng tuổi của hai em không hợp nhau, nhưng cả hai vẫn kiên trì đến với nhau và có quan hệ vượt rào. Điều này cho thấy, khi tuổi còn trẻ, tình yêu cũng có những biểu hiện mãnh liệt hơn. Càng bị ngăn cản lại càng cố gắng chứng minh. Cũng bởi tuổi trẻ nên cũng có nhiều chuyện chưa thể làm chủ được.

 

Khi em mang bầu, anh ấy kiên quyết bắt em bỏ con bởi kinh tế chưa đủ. Điều này có vẻ cho thấy anh ấy là một người vô trách nhiệm. Chị không biết trong hai năm qua em đã suy nghĩ những gì và cuộc sống của em đã thay đổi ra sao, nhưng xét ở góc độ thực tế chị có phần đồng tình với việc từ bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ khi không có đủ điều kiện về kinh tế, sự chín chắn ở tuổi tác và cả sự đồng tình ở hai bên gia đình. Nếu cứ ngang bướng giữ lại đứa trẻ thì chỉ làm cho cả ba người cùng vất vả, khổ sở mà thôi.

Sau khi em đã rất đau đớn, dằn vặt vì quyết định từ bỏ của mình, đáng lẽ em phải được người yêu chiều chuộng, chăm sóc nhiều hơn thì ngược lại, anh ấy có thể vì áp lực công việc, bản thân cũng đau đớn như em hay vì bất cứ lý do gì khác đã đối xử không tốt với em. Điều này không chỉ diễn ra một lần. Bởi vậy, em đã đi đến lựa chọn chia tay.

 

Ban đầu, người yêu em đã không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận. Rồi hai năm sau đó, anh ấy quay về và đề nghị cưới em, muốn vun đắp lại tình yêu từ đầu khiến em băn khoăn không biết mình có nên cho anh ấy một cơ hội?

 

Theo chị thấy, cho hay không cho anh ấy cơ hội hoàn toàn dựa vào cảm xúc của bản thân em. Ngay từ khi bắt đầu chuyện tình cảm này em đã thường xuyên ở thế bị động, ngay cả việc chia tay cũng xuất phát từ việc nhiều lần phát sinh khiến em không thể chịu được nên mới đưa ra quyết định. Vậy lần này, em hãy tận dụng cơ hội mà nắm thế chủ động về mình.

 

Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ lựa chọn nào, em hãy để cho mình và anh ấy một thời gian tìm hiểu nhau lại từ đầu. Có thể, hai năm qua có nhiều thứ thay đổi ở cả hai bên mà các em không biết thì sao?

 

Em cần thẳng thắn nói với anh ấy: em cho anh ấy cơ hội để tìm hiểu lại, chứ không phải cho cơ hội để bắt đầu một tình yêu. Sau đó, nếu như bản thân em cảm thấy vẫn còn dành nhiều tình cảm cho đối phương thì chị khuyên em, hãy nghe lời con tim mách bảo.

 

Các em còn rất trẻ, thời gian còn nhiều, đừng vội vàng hấp tấp ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống em nhé.

 

Chị chúc em có được hạnh phúc trọn vẹn.

 

Chị Ban Mai

 

Theo Vietnamnet