Xúc động clip “chế” Mong ước kỷ niệm xưa

(Dân trí) - Bài hát Mong ước kỷ niệm xưa được áp dụng theo phong cách “Doraemon chế” đã thu hút giới trẻ những ngày qua đặc biệt là những bạn học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho ngày rời xa mái trường cấp 3.

Từ gần một tuần này, clip mang đậm phong cách “Doraemon chế” của bài hát Mong ước kỷ niệm xưa (nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác; tam ca 3A thể hiện) đã thu hút giới trẻ bởi tính độc đáo và sự xúc động đối với những bạn học sinh cuối cấp đang rục rịch chuẩn bị cho các kỳ thi lớn trước mắt.

 
Xúc động clip “chế” Mong ước kỷ niệm xưa - 1

Những hình ảnh và câu hát vốn "nằm lòng" với học sinh cuối cấp (ảnh chụp clip)
 

Mặc dù trên mạng có không ít những “Doraemon chế” gây tranh cãi bởi tính tự phát và có phần tiêu cực nhưng có vẻ clip chế Mong ước kỷ niệm xưa của Vy Nguyễn đã nhận được sự tán thưởng của không ít thành viên cộng đồng mạng.

 

Nickname p3linh…thảng thốt: “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sao mà buồn đến vậy…không thể tin được là mình đã rời xa bạn bè…xa thầy cô, mái trường”. Còn tungyeu…cũng bày tỏ: “Nhớ ngày xưa quá, nhanh thật, lớp đã xa nhau 1 năm rồi”.

 

Hay htuan…chia sẻ: “Năm nay mình lớp 9, sắp sửa mỗi đứa một nơi rồi. Nghe bài này mình muốn khóc quá”… Trong khi đó, bạn kusio…chỉ còn biết thốt lên: “Thật không biết nói gì hơn nữa khi xem đoạn clip này... đầy hoài niệm, đầy những kỉ niệm vui buồn của ngày trước đây Cảm ơn vì đã làm nên đoạn clip này, cảm ơn vì cái ý tưởng của bạn thật tuyệt vời”.

 

Cùng thưởng thức clip Mong ước kỷ niệm xưa theo cách “Doraemon chế”

 

Trần Lê