Vượt hơn 100 km, kéo xe lôi mang quà đến với các em nghèo miền núi

(Dân trí) - Với mong ước các trẻ em nghèo vùng miền núi có một trung thu đầm ấm, đầy ý nghĩa … . Anh Đặng Trọng Qúy (SN1991), Phó bí Thư Đoàn xã Tây Thành, Huyện Yên Thành (Nghệ An), cùng với hai người bạn của mình đã vượt hơn 100 km kéo xe lôi mang những suất quà nhỏ về với các trẻ em nghèo miền núi.

Vượt hơn 100 km, kéo xe lôi mang quà đến với các em nghèo miền núi với mong ước các trẻ em nghèo vùng miền núi có một trung thu đầm ấm, đầy ý nghĩa … . Anh Đặng Trọng Qúy (SN1991), Phó bí Thư Đoàn xã Tây Thành, Huyện Yên Thành (Nghệ An), cùng với hai người bạn của mình đã vượt hơn 100 km kéo xe lôi mang những suất quà nhỏ về với các trẻ em nghèo miền núi.

a1

Ý tưởng: "Tình nguyện cộng đồng vì trẻ em nghèo miền núi" của Phó bí thư Đoàn Đặng Trọng Qúy

Sinh ra trong một gia đình nghèo, sau khi tốt nhiệp THPT, anh ĐặngTrọng Qúy, đã tham gia vào phong trào công tác đoàn, đội của chi bộ thôn xóm một cách tích cực.

Năm 2012, sau những cống hiến cho chi đoàn thôn xóm phát triển mạnh mẽ nên anh được bầu vào làm Phó bí Thư Đoàn xã Tây Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Vốn biết đến là một đoàn viên năng nổ hoạt bát, sau 5 năm ấp ủ ý tưởng: “Tình nguyện cộng đồng vì trẻ em nghèo miền núi” chưa một lần thực hiện được nên anh Qúy vẫn luôn day dứt tâm can của mình.

“Tôi đã ấp ủ nguyện vọng này đã lâu nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên trung thu năm nay tôi quyết định một chuyến hành trình để đồng hành cùng các em nhỏ miền núi có một trung thu vui hơn. Anh Qúy chia sẻ”.

a2

Cùng với chiếc xe máy kéo theo xe lôi, anh Qúy và hai người bạn của mình vượt hơn 100 km mang trung thu đến với các em

Để có quà cho các em , anh Qúy đã giành rất nhiều thời gian tự tay mình làm những chiếc đèn ông sao, những áp phích tuyên truyền… bên cạnh đó anh còn lên mạng xã hội kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ nhiều phần quà để cùng chung tay với mình.

Sau một thời gian kêu gọi, quyên góp anh Qúy đã nhận được 265 suất quà như: bánh kẹo, sách vở, quần áo cũ… với tổng số tiền vỏn vẹn 6 triệu đồng, nhưng với suy nghĩ : “Của ít lòng nhiều”, mỗi món quà đến được tận tay các trẻ em nghèo là mỗi động lực để tiếp bước cho các em đến trường là niềm động viên an ủi sưởi ấm cho các em vui trong đêm hội trăng rằm.

a7

img_0622[1]

Nhiều phần quà như: sách vở, bánh kẹo... được anh Qúy cùng các tấm lòng hảo tâm quyên góp cho các trẻ em nghèo miền núi

Sau một ngày di chuyển bằng xe máy kéo theo chiếc xe lôi chở quà, vượt qua 5 huyện trên những con đường dốc cao ngút. Chiều 30/9 Anh Qúy và hai người bạn của mình đã có mặt tại huyện biên giưới Quế phong xa xôi.

Tại đây, được sự giúp đỡ của các chính quyền cùng các thầy cô giáo, đoàn viên…nên anh đã tổ chức một trung thu sớm cho các em tại bản Na Sành xã Tiền Phong. Hòa trong không khí vui nhộn tùng rinh của tiếng trống kèn là những phần quà gói sẵn trao tận tay các em với lời nhắn nhủ: “Trẻ em hôm nay, thế giưới ngày mai”.

a10

Anh Qúy kết nối với Trường Tiểu học Châu Hạnh 2 (Qùy Châu) để vui trung thu sớm với các em học sinh

Chia sẻ với PV anh Qúy tâm sự: “Lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng tôi thấy rất phấn khởi và hào hứng. Những ánh mắt trẻ thơ ngây dại, khoác trên mình những bộ đồ trang phục truyền thống, đôi chân trần không dép… đã làm cho tôi rung động”

Em L.V.H ở bản… xã Tiền Phong, huyện Quế Phong cầm trên tay những chiếc vở ô ly mới được tặng vui vẻ: “Năm nay cháu nhận được nhiều quà trung thu lắm. Chú Qúy đã đến tận nhà đem quà cho cháu nữa, cháu cảm thấy rất vui…”.

Cũng tại đây, sau khi biết những em ở xa xôi không có điều kiện tham gia nên anh đã để giành những phần quà riêng sau đó lội suối, vượt bản trao tận tay cho các em.

a8

Biết các em ở vùng xa xôi nên anh Qúy đã lội suối, vượt bản... để trao quà tận tay cho các em

Chia tay với các em nhỏ tại huyện Quế Phong, anh Qúy lại xuôi đường khoảng 50 km, cọc cạch trên chiếc xe lôi của mình, vượt qua bao bản làng, khe suối đến với xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu.

Tại đây, trường Tiểu học Châu Hạnh 2 được anh chọn làm điểm dừng chân. Cũng như các nơi khác, cùng với các ngườ bạn. Những tấm băng rôn được trang trí rực rỡ trên sân khấu, nhiều món quà được xếp ngăn nắp… đêm trung thu giản di được anh bày ra nhưng không kém phần vui nhộn.

Cô giáo Ngô Thị Dung, hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Hạnh 2 phấn khởi: “Các em rất phấn khởi và hào hứng. Anh Qúy thực sự là người tô thêm cho đêm hội trăng rằm. chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn chân thành và hy vọng, mỗi món quà sẽ tiếp thêm động lực cho các em trên con đường tới trường”.

Sau 3 ngày ròng rã trên những bản làng, trường học… với những món quà nhỏ đến tận tay của các em. Anh Qúy cùng hai người bạn của mình lại quay về xuôi với công việc của mình.

a4

Sau 3 ngày cùng đồng hành trung thu cùng các em, anh Qúy cùng những người bạn của mình chụp hình lưu niệm giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này

Chia tay với bản làng, các em nhỏ…những giọt nước mắt đã rơi, nhưng với quan niệm niệm của mình: “Cuộc đời là những chuyến đi, điểm bắt đầu từ trái tim nhiệt huyết và kết thúc là một vòng tay yêu thương”. Anh Qúy hi vọng rằng vòng tay yêu thương của mình và xã hội sẽ luôn sưởi ấm cho các em dù nơi đó là xa xôi, hẻo lánh nhưng trái tim con người Việt Nam là không có khoảng cách.

Nguyễn Tú