Vượt 120 km để tham gia lễ hội hiến máu tại Mỹ Đình

(Dân trí) - Cô Lê Thị Lợi cùng con gái đi hơn 120km từ Thái Bình lên Hà Nội để tham gia lễ hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" ngày 27/7, người phụ nữ này mong muốn được góp sức mình vào công cuộc hiến máu cứu người.

Xúc động về nghĩa cử của các tình nguyện viên đoàn Hành trình Đỏ, cô Lê Thị Lợi cùng con gái không quản đường xá xa xôi và cơn mưa lớn ở Hà Nội, tới hiến máu tại sân vận động Mỹ Đình.

 

Cô Lợi chia sẻ: “Tôi đã được các bạn tình nguyện viên tuyên truyền trực tiếp và hiểu được việc hiến máu cứu người là một hành động có ích, cần thiết cho toàn xã hội. Tôi rất khâm phục các cháu đã đi hàng ngàn km đường xa để vận động hiến máu tại các địa phương. Đáng lẽ hôm nay cả gia đình tôi sẽ đi hiến máu nhưng vì chồng tôi bận công việc nên hai mẹ con tới đây cùng nhau".
 
Vượt 120 km để tham gia ngày hiến máu “khủng” tại Mỹ Đình

 

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng dòng người vẫn đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình tham dự ngày hội "Giọt hồng tri ân" do Viện Huyết học truyền máu trung ương phối hợp với Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức vẫn không hề ngơi nghỉ.

 

Đến thời điểm 13h ngày 27/7, chương trình vận động hiến máu "Giọt hồng tri ân" đã cán đích kỷ lục 1.000 đơn vị máu, bất chấp mưa gió khiến các hoạt động của ngày hội gặp trở ngại.

 

Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nằm trong chương trình Hành trình Đỏ, là ngày hội hiến máu cuối cùng trong chuỗi các ngày hiến máu của Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ nhất năm 2013.
 
Vượt 120 km để tham gia ngày hiến máu “khủng” tại Mỹ Đình

 

Trong suốt 22 ngày (từ 7 - 28/7), Hành trình Đỏ xuyên Việt đã dừng chân tại 15 tỉnh, thành phố, tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền trực tiếp, phát 22.000 tờ rơi về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; ước tính khoảng 30.000 lượt người đã được tư vấn và tuyên truyền trực tiếp về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.

 

Phối hợp tổ chức 15 ngày hội hiến máu lớn, dự kiến lượng máu tiếp nhận được đạt trên 14.000 đơn vị, vận động khoảng 5.000 tin nhắn ủng hộ bệnh nhân tan máu bẩm sinh. Sau khi Hành trình Đỏ đi qua 14 tỉnh, thành phố, lượng máu đã tiếp nhận đạt 11.235 đơn vị máu.

 

Với thông điệp “Mỗi trái tim - một ngọn lửa anh hùng”, “Những giọt máu đào - Dạt dào tình biển đảo”, ngày hội tiếp tục hướng tới mục tiêu vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè; thể hiện sự tri ân thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ trẻ, của cộng đồng trong việc “tiếp lửa” truyền thống nhân ái, hào hùng của dân tộc.
 
Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

 

Mai Châm