Vic - anh bạn Tây đa zi năng

(Dân trí) - Cậu bạn đặc biệt này nói chuyện lúc nghiêm túc như một người giáo viên, lúc lạnh lùng như một người mẫu và lúc hóm hỉnh, vui nhộn như một diễn viên.

Vic có nói thích tham gia nhiều lĩnh vực để xem khả năng của mình tới đâu, đó chính là lý do mà bạn cùng một lúc đảm nhiệm nhiều vai trò như vậy?

 

Những lĩnh vực muốn thử sức chủ yếu gắn liền với sở thích hoặc nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Năm 2001, ở Ukraine, mình được nhận một suất học bổng toàn phần sang Việt Nam học trường Ngoại giao. Ở trong môi trường này, nghề nghiệp đòi hỏi mình phải biết giao tiếp sao cho thật khéo léo, nắm bắt vững chắc tâm lý của người khác. Vận dụng vào công việc, hiện nay Vic có tham gia giảng dạy Anh ngữ cho một số trung tâm. Vic cảm nhận rõ ràng rằng, khi dạy học hay bất cứ làm công việc gì, nắm bắt tâm lý của người đối diện rất quan trọng. Mình muốn quan tâm tới học viên, nó sẽ giúp mình hiểu và giúp đỡ họ một cách tốt nhất để từ đó kết quả học tập được cao hơn. 

 

Vic thích những khi rảnh rỗi, vác máy ảnh chụp cảnh vật và con người, thích cảm giác được khám phá những góc chụp đẹp nhất đối với mình và với quang cảnh xung quanh.

 

Vic cũng tham gia làm người mẫu cho một số báo, tạp chí về làm đẹp để xem mình lên hình như thế nào, góc máy nào mình ăn hình nhất… Và mình cũng đã tham gia vào kha khá bộ phim truyền hình, phim nhựa và kịch nói đấy.  Tuy nhiên sau tất cả những công việc đó, mình tự nhận thấy một điều, muốn chuyên nghiệp phải học thêm nhiều lắm. 

 

 

Full name: Victor Tretyakov

 

Tên Việt Nam: Hồng Phong

 

Sinh nhật: 20/03/1983

 

Cao 1m86, nặng 70 kg. 

 

Sở thích: Chụp ảnh và được chụp ảnh, bơi lội, leo núi, chạy, võ thuật, đọc sách báo, xem thời sự.

 

Sinh viên năm cuối khoa Quan hệ kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao. Diễn viên phim truyền hình, phim truyện nhựa, kịch nói. Người mẫu ảnh cho tạp chí Tóc đẹp. Giáo viên tiếng Anh cho một số trung tâm Anh ngữ, dạy tiếng Anh trên VTV. 

 

Quốc tịch: Ukraine, cực siêu tiếng Anh, Nga, Việt. Dự định sắp tới sẽ “bổ sung” thêm vốn tiếng Trung. 

Bạn đã tham gia đóng phim, kịch nói?

 

Thỉnh thoảng, các đoàn làm phim đến mời những lưu học sinh cùng đóng phim. Đa số mình đảm nhận vai của lính Pháp, lính Mỹ. Những bộ phim Vic tham gia đa số về Điện Biên Phủ ví dụ như phim Những ký ức Điện Biên, gần đây nhất là vào vai một người lính nước ngoài của phim nhựa Dòng máu anh hùng. 

 

Có một kỷ niệm làm mình nhớ mãi khi tham gia đoàn làm phim Dòng máu anh hùng. Vic bị thu hút bởi tính chuyên nghiệp của ê -kíp làm phim. Trong cả khoảng thời gian đó, mình rất vui và bị cuốn hoàn toàn vào công việc. Ngày nào cũng 4h sáng dậy, 5h xe buýt đón dưới sảnh khách sạn ở Lạng Sơn, quay từ 6h sáng tới 6h tối. Trong phim, mình vào vai một người lính bị Johnny Trí giết trong khi đang ngắm bắn nhân vật nữ chính. 

 

Sau khi phim được công chiếu, mình đã mua đĩa tặng mẹ, bố mẹ mình đang làm việc tại hãng hàng không ở Châu Phi…

 

Làm mới biết, đóng kịch khó hơn đóng phim truyền hình rất nhiều. Trong phim, mình chỉ cần cầm súng, bị bắn và… giả vờ chết. (Cười). Còn với kịch nói (Dưới bóng quân kỳ), mình phải sử dụng tất cả ngôn ngữ bằng lời cũng như hình thể để diễn xuất. 

 

Tại sao bạn chọn Việt Nam là nơi du học?

 

Nếu với những bạn có điều kiện, trước khi quyết định “mình sẽ đi du học ở nước nào”, có thể trước mặt họ có một danh sách dài dằng dặc với nhiều sự lựa chọn. Gia đình mình chưa phải có nhiều điều kiện lắm. Thứ hai, khi mình đang học Sư phạm bên Ukraine, trường có một suất học bổng dành cho mình, cơ hội là đi Việt Nam, học Ngoại giao. Hấp dẫn đấy chứ!

 

Thầy giáo mình có nói: “Việt Nam có nhiều cơ hội để thử sức” và mình đã quyết định đi. Và sau một thời gian ngắn, mình thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn, Việt Nam rất thú vị.

 

Nghe nói bạn đã phải lòng một cô gái Việt Nam?

 

Nếu mình đang học ở Châu Phi, chắc chắn mình sẽ nhận được một câu hỏi bạn có tình cảm với một cô gái Châu Phi… (Cười). Cô gái Việt Nam, đẹp, dịu dàng, tại sao lại không? Tôi rất yêu quý các cô gái Việt Nam. 

 

Ước mơ sau này của Vic là gì vậy?

 

Minh thông thạo ngoài tiếng mẹ đẻ, còn có tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nga và đang dự định học thêm tiếng Trung. Mình muốn sau này làm phiên dịch viên của một tổ chức nào đó tại Việt Nam. Vic cũng thích trở thành người chuyên giải quyết những xung đột. Bạn đừng nghĩ giải quyết những xung đột chỉ có ngoài chiến trường nhé. Ngay cả trong văn phòng giữa hai người thôi khi có mâu thuẫn cũng cần có người thứ 3 để giải quyết, làm dịu những căng thẳng. Vic tự tin vào tài thương thuyết của mình.

 

Vic - anh bạn Tây đa zi năng  - 1
 

 

Bạn thấy bạn trẻ Việt Nam như thế nào?

 

Thế hệ nào cũng có điểm riêng, điểm mạnh, điểm chưa tốt. Tiếp xúc với mỗi bạn trẻ, mình lại thấy có những điều thú vị riêng mà không chỉ tồn tại ở riêng một thế hệ nào. 

 

Ví dụ như trong quá trình dạy học, tôi vô cùng sửng sốt và khá thú vị khi những cô bé, cậu bé mới chỉ có 16, 17 tuổi thôi, họ có những ý tưởng, phương pháp rất đáng để mình quan tâm. 

 

Vic đã từng đọc một cuốn sách rất hay tên là “Những cái được và không được của người Việt Nam” do hai người nước ngoài viết. Sau khi đọc xong, mình mới hiểu và thông cảm với một vài người bạn người Việt khi họ ngủ gật trong lớp (cười). Không nên đánh giá hành động ngủ trong lớp học là lười biếng mà nên hiểu là, trong số họ có những người làm việc, học hành mệt mỏi cả ngày hôm trước.

 

Nhưng mình nghĩ, tốt hơn hết, bạn nên nghỉ ở nhà, giấc ngủ sẽ ngon hơn mà không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của giáo viên đang giảng bài. Ở Việt Nam, có một điều thấy rõ khác với các nước khác đó là không có mối quan hệ gắn bó giữa sinh viên và giáo viên. 

 

Vic vô cùng ấn tượng với sự vượt khó, kiên nhẫn của nhiều bạn sinh viên Việt Nam. Ngày nào họ cũng đi lên trường, học miệt mài ngày đêm, có thể ăn mỳ hàng tuần… nhưng họ không hề kêu ca, than vãn. Họ có thể chịu đựng, vượt qua nhiều gian khổ, khó khăn để học tập, rèn luyện vững chắc cho tương lai mình. 

 

Chỉ cần đẹp trai, xinh gái, cao cao thế là làm người mẫu ảnh, bạn nghĩ sao về điều này?

 

Làm người mẫu cần rất nhiều yếu tố. Chiều cao chưa phải là yếu tố tiên quyết. Bạn cần phải có một chút gì đó quyến rũ, vẻ đẹp trí tuệ, và thêm một điều quan trọng nữa là cần biết cách diễn đạt, quản lý sắc thái khuôn mặt. Theo mình, ai cũng có thể làm người mẫu dù bạn không cao. 

 

Bạn thấy những cô gái Việt Nam thế nào?

 

Dịu dàng, huyền bí và vô cùng cá tính. 

 

Bạn là người nước ngoài, bạn nghĩ sao về những cô gái dùng những album hình ảnh khiêu gợi để PR bản thân?

 

Vì đặc thù ngành học, mình chỉ quan tâm tới những chương trình Thời sự, sách báo. 

 

Khoảng 6 tháng trước, mình có làm blog để xem xu hướng, thị hiếu và mối quan tâm của người Việt trẻ bây giờ là gì, mình rất ngạc nhiên với việc, người ta thi nhau vào những hotblog để đọc tin. Và mình càng ngạc nhiên hơn khi những hotblog này đã dùng những scandal của nhiều bạn trẻ để “câu view”.

 

Nhưng không có lửa sao có khói. Mình đã từng xem một vài bộ ảnh của một số cô gái trẻ. Phải nói rằng, họ đều là những cô gái có cá tính. Nhưng mỗi nơi có một phong tục tập quán riêng muốn thể hiện bản thân, mình nghĩ có nhiều cách. Những album ảnh nghệ thuật là để khám phá, nghiên cứu, bạn có thể giữ nó tại nhà để bạn bè, gia đình cùng xem. Còn đưa lên mạng để nổi tiếng mình nghĩ không hề nên. 

 

Sống trong xã hội Việt Nam, không cần thiết khoe khoang bộ ảnh riêng tư, khiêu gợi vì ngoài bản thân bạn gái đó, còn có gia đình, hàng xóm… nên nghĩ là, những hành động đó của bạn có ảnh hưởng tới gia đình không? Tại sao phải đề cao cái tôi bản thân thái quá trong khi nó ảnh hưởng tới người khác. Đam mê nó, nên hướng tới cái gì đó hơi hơi giống thế nhưng phải phù hợp với phong tục của đất nước mình đang sống. 

 

Bài: Hà Hương

Ảnh: Như Quỳnh