TP Huế:

Vẽ tranh trên... tóc

(Dân trí) - Đó là một ý tưởng táo bạo và độc đáo của thợ tóc trẻ Mai Hoàng Nhân ở TP Huế. Với trăn trở từ cảnh đẹp cố đô phải được lưu giữ lại trên tóc của khách như 1 bức tranh, Nhân đã tự mày mò, thiết kế và tìm ra cách làm hoàn chỉnh.

Mai Hoàng Nhân (SN 1984) cũng là một trong những thế hệ thợ cắt tóc xuất sắc nhất ở Huế khi đã từng đạt danh hiệu “Cây kéo vàng” do tạp chí Thời Trang Trẻ và hãng Wella tổ chức 2007 với chủ đề “Ánh sáng thăng hoa” và “Điệp khúc ánh sáng” tôn vinh ánh sáng và nét đẹp cánh bướm trên tóc.

Từ đó đến nay, Nhân đã mày mò, ấp ủ thực hiện một ý tưởng mang tính táo bạo dựa trên nền tảng mỹ thuật là thiết kế những bức tranh trên... tóc. Tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối, Nhân cứ từng chút một phác thảo, vẽ, thử nghiệm, sửa sai... kéo dài từ năm 2007 đến nay. Đầu năm 2011 là khoảng thời gian mà Nhân toàn tâm toàn lực dồn hết sức vào để cho ra đời những bức tranh tóc đẹp rất lạ.

Vẽ tranh trên... tóc - 1
Mai Hoàng Nhân bên một mái tóc cầu Trường Tiền đã thành hình trên tóc người mẫu

Đầu tiên, Nhân đã thử nghiệm trên các mái tóc đen được mua lại trong người dân. Vì nền tóc đen không phù hợp với thuốc nhuộm (các màu nhuộm không ăn với màu đen) nên Nhân đã chuyển sang nhuộm vàng tóc. Nhân dùng thuốc nhuộm xịt lên các miếng giấy cắt hình được ép sát vào tóc để ra khuôn hình. Tuy nhiên, sau khi màu ngấm vào tóc thì làm lộ lên những mảng hình rời rạc với rất nhiều màu bị bể, loang lổ. Xem như thất bại, Nhân không chán nản, sau đó vài tháng đã nghĩ ra cách làm cố định tóc.

Dùng lượt chải tóc cho thưa ra, rồi lấy keo kết dính các mảng tóc lại với nhau qua nhiều lần với từng miếng tóc có độ rộng 5-7cm. Một bức tranh được kết từ 3 đến 7 miếng tóc. Sau đó dùng bút lông và màu limineur kỳ công vẽ từng nét lên tóc. Kết quả thật khả quan. Từng chi tiết cảnh vật được in lên tóc mà không bị lem. Đặc biệt vào ban đêm, dưới những ánh điện mờ, màu limineur ánh lên sáng lấp lánh.

“Em chưa học về một khóa học mỹ thuật nào nhưng qua đọc sách, tra mạng internet và tham khảo ý kiến người anh là họa sĩ, em đã tự tin phần nào phác thảo các bức tranh ra giấy trước rồi sau đó là tô màu để có khung cho việc vẽ tranh lên tóc. Em thấy tranh chưa phải đẹp lắm nhưng đó là tình cảm em dành cho xứ Huế để có thể khách du lịch có được một món quà ý nghĩa trên tóc, làm quà khoe bạn bè khi đi thăm Huế về nhà.

Vẽ tranh trên... tóc - 2
Nhân thực hiện mái tóc có hình ảnh Chùa Thiên Mụ

Có lúc mấy người bảo em “Mi có biết vẽ không mà vẽ”. Em buồn lắm. Nhưng rồi em cứ làm theo ước mơ của mình, vừa làm vừa hoàn thiện. Nếu được, em sẽ đi học thêm nghệ thuật phối màu để cho tranh đẹp hơn” - Nhân tâm sự.

Nhiều chủ đề về Huế như Đại Nội, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền rồi cả chợ Bến Thành ở Sài Gòn... được Nhân thiết kế hoàn chỉnh với các gam màu nóng như vàng, đỏ làm chủ đạo. Dự tính sắp tới Nhân sẽ làm tiếp một số các chủ đề khác về các di sản tại Việt Nam và cả chân dung cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

“Thời gian em giao quán lại cho người em trông coi cũng là lúc em lao đầu vào sáng tác tìm ra những bức tranh này. Lúc đó, em nghe toàn nhạc Trịnh để có cảm hứng làm việc. Em sẽ cố gắng làm một bức tranh về người họa sĩ tài hoa này để tri ân những bài ca hay về tình yêu, cuộc sống của ông” - Nhân nói.

Được biết, một mái tóc Nhân vẽ mẫu ở nhà mất khoảng 2 ngày. Còn nếu với khách du lịch hay các bạn trẻ đến làm thì khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tóc vẽ sau khi gội rửa sẽ bay màu hết chứ không dính lại vì các bút màu dùng mực loại mau phai.

Nhân cũng cho biết ý muốn lớn nhất là có một show trình diễn tranh vẽ trên tóc với các người mẫu chuyên nghiệp dám để tóc mình cho Nhân thiết kế dù phải mất thời gian rất lâu. Sau đó, toàn bộ tranh tóc Nhân sẽ dành để bán dành hết cho làm từ thiện.

Vẽ tranh trên... tóc - 3

Nhân đang miệt mài bên tác phẩm

Mẹ Nhân, bà Hoàng Thị Ngọc Huệ nói về đam mê của đứa con trai “phá cách” khi tự nghỉ học giữa chừng đi làm thợ tóc “Cả nhà tui đều bị nó thuyết phục về mở quán tóc trong nhà. Tui tin nó nên nghỉ bán kem - nghề mưu sinh ở nhà để lấy chỗ cho con kinh doanh. Cũng lo lắm, nhưng rồi càng ngày thấy nó làm ăn được, việc nhiều đến nỗi cả nhà phải xúm vô làm cùng nó tui mừng động viên con cố gắng hơn nữa. Hiện tại, đứa em ruột nó cùng 2 chị dâu đã học được nghề tóc hoàn chỉnh, có đứa đã có tiệm cắt tóc riêng”.

Anh Nguyễn Hữu Nhân, Chủ nhiệm CLB Tóc Huế nhận xét về tranh tóc của Hoàng Nhân: “Tôi cho rằng đây là một ý tưởng rất táo bạo. Nhân là người đầu tiên ở Việt Nam dám làm việc này. Trước đây chỉ có việc kết tóc giả vào tóc thật hay cài thêm phụ kiện. Thật sự, việc vẽ tranh trên tóc khó ở chỗ là khi vẽ xong, người mẫu đi sẽ bị đung đưa mái tóc nên bức tranh sẽ nhìn không rõ. Còn nếu cố định tóc lại bằng keo thì tóc sẽ cứng, và người mẫu đi trình diễn sẽ không được mềm mại lắm vì mái tóc không chuyển động. Nhưng tôi tin nếu Nhân có đam mê thì những ý tưởng của em sẽ thành hiện thực”.

 
Dưới đây là một số hình ảnh về những bức tranh trên tóc mà Mai Hoàng Nhân đã thực hiện thành công.

Vẽ tranh trên... tóc - 4

Chải tóc cho thưa

Vẽ tranh trên... tóc - 5

Tô màu bằng phương pháp thủ công

 
Vẽ tranh trên... tóc - 6

Bức tranh cầu Trường Tiền nghiêng

 
Vẽ tranh trên... tóc - 7

Cầu Trường Tiền lúc chiều tà

 
Vẽ tranh trên... tóc - 8

Chùa Thiên Mụ
Vẽ tranh trên... tóc - 9

Đại Nội Huế
Vẽ tranh trên... tóc - 10

Chợ Bến Thành

Vẽ tranh trên... tóc - 11

Mai Hoàng Nhân bên các tác phẩm thành công. Anh mong muốn có 1 đêm gala với các người mẫu trình diễn tranh tóc do chính anh sáng tác.


Đại Dương