Vào mùa tiếp sức

(Dân trí) - Lần đầu tiên tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, Võ Ngọc Giàu - cô sinh viên năm 1 trường Cao đẳng Tài chính Hải quan tự hào về khoe với bố. Bố trêu: “Có khi nào người ta hỏi quận 4 mà con chỉ lộn sang quận 8 không đấy?”...

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu tháng 6, khi thí sinh các tỉnh đổ về TPHCM luyện thi Đại học thì cánh sinh viên cũng vào chiến dịch “tiếp sức mùa thi”.

 

Năm nay cũng vậy, những nơi đông người như bến xe, nhà ga, trung tâm hỗ trợ sinh viên… tràn ngập bóng dáng áo xanh sinh viên tình nguyện. Chỉ mới qua 2 ngày chiến dịch, chúng tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa.

 

“Chúng tôi đã sẵn sàng!”

 

Đó là câu khẩu hiệu của đội hình sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi 2007 tại TPHCM. Chỉ cần câu khẩu hiệu này thôi cũng đủ thấy khí thế hừng hực của chiến dịch tiếp súc mùa thi năm nay. Và khi đến tận Bến xe miền Đông (BXMĐ) - “mặt trận” chủ chốt trong 8 mặt trận của chiến dịch, chúng tôi mới thấy rõ cái khí thế hừng hực ấy. Họ không chỉ sẵn sàng, mà họ đã “lao vào” một cách… xông xáo như ra chiến trận. 

 

Khống chế “mặt trận” này là hai đội hình chính: đội xe ôm tự quản với màu áo xanh nhạt và đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi với áo màu xanh nước biển. Một chiếc xe khách xịch đỗ tại bến, hai đội hình này túa đến vây lấy cửa xe. Các bác xe ôm thì lu loa: “Tui, thằng xách cái túi to”, “Em, con bé đeo kính”… Còn các bạn sinh viên tình nguyện thì “lặng lẽ mà tiến”.

 

Nhưng khi khách xuống, toàn đội hình sẵn sàng rà soát những hành khách trẻ tuổi, mặt ngơ ngác để nhắm tới. Khi thấy “hàng” thì lao tới: “Bạn là thí sinh đi luyện thi phải không?”. Chỉ cần một cái gật đầu, thì: “Tụi mình là sinh viên tiếp sức mùa thi…”, một cuộc tư vấn bắt đầu. 

 

Nếu đứng xa mà nhìn, hình ảnh các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi nhiệt tình níu áo, hỏi han các thí sinh lúc mới xuống xe, có lẽ dễ làm cho mọi nguời lầm tưởng là một đội xe ôm mới xuất hiện tranh khách cùng đội xe ôm tự quản ở BXMĐ. Có lẽ với cách làm việc “quyết liệt” như thế mà hiệu quả của đội tiếp sức mùa thi ở “mặt trận” này rất cao: Trong 2 ngày (3/6 và 4/6) đã tư vấn được cho 504 thí sinh đến từ các tỉnh (tính đến 4h30’ ngày 4/6). 

 

Mệt mà vui

 

Vào mùa tiếp sức  - 1

 

Lần đầu tiên tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi, Võ Ngọc Giàu - cô sinh viên năm 1 trường Cao đẳng Tài chính Hải quan tự hào về khoe với bố. Bố trêu: “Có khi nào người ta hỏi quận 4 mà con chỉ lộn sang quận 8 không đấy?”. Giàu cũng tự nhận: “Lúc đầu ngại lắm!”. Vậy mà qua ngày thứ 2, Giàu được đánh giá là một thành viên năng nổ, nhiệt tình của đội tiếp sức mùa thi ở đây.  

 

“Đầu tiên em cầm bảng Tiếp sức mùa thi 2007 chạy ra đón thí sinh. Sau khi hỏi han, giải đáp thắc mắc, em sẽ tặng cho mỗi người cẩm nang mùa thi, bản đồ xe buýt. Nếu các bạn thắc mắc về nhà trọ, em sẽ hướng dẫn vào bàn tư vấn” - với chất giọng ngọt như mía lùi, Giàu kể cho chúng tôi nghe về công việc của mình.

 

Giàu còn cho biết: Lúc đầu nhiều thí sinh cứ chối mãi (có lẽ các thí sinh sợ “thành phố lắm cò, lừa đảo”), sau phải thuyết phục thì mới nhận. Có lẽ cái giọng ngọt như mía lùi đã giúp Giàu dễ dàng thuyết phục các thí sinh.

 

Chạy như con thoi từ 12 giờ trưa đến tận 5 giờ chiều, trông Giàu có vẻ thấm mệt. Nhưng khi trò truyên với chúng tôi, cô vẫn cười rạng rỡ: “Mệt mà vui!”.  

 

Chuyện bên lề Tiếp sức mùa thi 2007

 

“Tiếp sức mùa thi” là chương trình hỗ trợ các thí sinh ngoại tỉnh về các thành phố dự thi. Thế nhưng, bên cạnh công việc tư vấn cho các thí sinh ngoại tỉnh chỗ trọ, chỗ học… trong mùa luyện thi đại học năm nay, các bạn sinh viên còn phải làm những công việc “ngoài công tác”. 

 

“Anh sinh viên ơi, cho em ly nước”, cô bé bán dạo trong Bến xe miền Đông (BXMĐ) chạy ù vào bàn tư vấn của đội xin xỏ. Trần Văn Tuấn - đội viên của đội tư vấn nhà trọ, vừa gật đầu vừa nở nụ cười thân thiện: “Em cứ uống đi”. Cô bé đi rồi Tuấn bảo: “Phải thân thiện với mọi người mới dễ làm việc”. Đúng thật, làm dân vận ở mặt trận mình chiến đầu cũng quan trọng lắm. Dù rằng những chuyện này không có trong danh mục công tác. 

 

Còn các bạn trong đội tiếp đón cũng có những chuyện ngoài công tác khác phải phụ trách. Một bà cụ quê ở Bắc Giang bắt xe khách đi thăm con ở Bình Dương, không biết ông tài nào lại chở bà cụ vào đến tận Bến xe miền Đông. Thế là các đội viên đón tiếp phải kiêm luôn việc chăm sóc bà cụ trong khi chờ bảo vệ thông báo đến Ban quản lý bến xe giúp đỡ. 

 

“Tiếp sức mùa thi” là một chương trình công tác xã hội, những công việc không tên này tuy không thuộc danh mục công tác, nhưng nó cũng là hoạt động xã hội. Có khi nhờ những công việc ngoài lề này mà giúp nhân cách, phẩm chất đạo đức cũng như kiến thức xã hội của các bạn sinh viên tăng lên rất nhiều. 

Tùng Nguyên - Hiếu Hiền