Tuổi 18 thú vị của 9X Yeo Phức Anh

Sở hữu cái tên “độc” Yeo Phức Anh (lớp 12 Trường trung học quốc tế Anh, TP.HCM) sử dụng lưu loát hai ngoại ngữ Anh và Pháp, 12 năm liền là học sinh giỏi, có bảng thành tích dài tham gia hoạt động xã hội...

Cô bạn vừa tiếp tục khiến bạn bè đồng trang lứa trầm trồ khi cùng lúc nhận thư trúng tuyển từ Trường Pennsylvania và Trường Cornell (cả hai đều thuộc nhóm Ivy League - hệ thống gồm tám trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ) vào giữa tháng 4/2012.

 

Luôn “cháy” hết mình

 

Tự nhận là người rất kỷ luật với bản thân, Anh cho rằng mình được sinh ra trong hoàn cảnh may mắn thì có nghĩa vụ phải học tập hết mình. Trong kỳ thi SAT (một trong những kỳ thi chuẩn hóa vào hệ đại học tại Mỹ) cuối năm 2011, Phức Anh đã đạt số điểm 2.230/2.400, điểm TOEFL gần như tuyệt đối (116/120).

 

Thời trung học, Anh liên tục được nhà trường chọn để tham dự những hội thảo lớn của giới trẻ tại VN và Hàn Quốc. Hè năm 2011, Anh vượt qua hàng ngàn bạn trẻ khắp thế giới, trở thành một trong 60 đại biểu tham gia chương trình Yale Global Scholars (chương trình kéo dài hai tuần, thảo luận các vấn đề kinh tế, văn hóa và xã hội thế giới tại Đại học Yale, Mỹ). Anh cũng là thành viên của nhiều tổ chức tình nguyện như IVC, SealNet...

 

Và Anh đã trở thành học sinh Việt duy nhất được chọn vào chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ Huntsman tại ĐH Pennsylvania (chương trình đặc biệt chỉ nhận 40 tân sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm, đào tạo kết hợp giữa kinh tế và lĩnh vực quan hệ quốc tế).

 
Tuổi 18 thú vị của 9X Yeo Phức Anh
Yeo Phức Anh (phải) trong đời thường.
 

Đi bán hàng rong!

 

“Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Anh còn là một điển hình của người trẻ luôn quan tâm đến người khác”, ông Trương Phạm Hoài Chung (giảng viên Học viện Yola, nơi Anh từng theo học chương trình SAT) kể.

 

Chứng kiến cảnh một người bạn đau đớn khi bị tai nạn dẫn đến liệt cả hai chân, Anh quyết tâm thực hiện một dự án liên quan đến y tế. Mùa hè năm 2010, Anh cùng một người bạn lập ra dự án từ thiện HeartSays (tạm dịch: Điều trái tim nói - PV).

 

Ngoài việc tranh thủ sự đóng góp từ người thân, bạn bè mọi lúc mọi nơi, Anh còn cùng vài người bạn đi bán vòng nhựa ở nhiều nơi trong TP để gây quỹ. Cứ mỗi cuối tuần, Anh và các bạn lại đi dọc khu phố Tây Phạm Ngũ Lão để vừa giới thiệu dự án vừa bán hàng.

 

Hiện tại, Anh và dự án HeartSays (gồm hơn 15 thành viên, có cả học sinh Việt lẫn học sinh quốc tế) đã gây quỹ được hàng trăm triệu đồng. HeartSays đã tặng 70 xe lăn cho Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng Q.8 (TP.HCM), tặng nhiều phần quà cho viện dưỡng lão Thiên Bình (Đồng Nai), cô nhi viện Long Hoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM...

 

“Tôi đã đi cùng HeartSays từ năm 2011. HeartSays giúp tôi biết rằng xã hội còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, thiếu thốn. Còn Phức Anh là gương sáng về một người trẻ chân thành, giản dị và có tâm hồn”, bạn Kim Uyên (lớp 12 THPT Ernst Thalmann, TP.HCM) cho biết.

 

“Hi vọng tôi sẽ thu thập được ít nhiều kiến thức về mô hình quản lý y tế ở những nước phát triển để đem về áp dụng cho VN”, Anh bộc bạch trước khi lên đường du học.

 

Theo Công Nhật

Tuổi trẻ