Từ vụ thảm sát ở Bình Phước: Học sống, học yêu và lựa chọn người yêu...

“Thù hận trong tình yêu có thể gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng. Nhiều trường hợp không kiểm soát được hành động, dẫn đến hại người, hại ta..."

Những ngày qua, thông tin về vụ thảm sát 6 người tại Chơn Thành, Bình Phước làm chấn động dư luận. Hai nghi can đã bị bắt là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (24 tuổi) nhận sát hại 6 người nhà trong một gia đình. Thủ phạm chính là Nguyễn Hải Dương.

Sau khi bị bắt, nghi can này khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi). Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi gặp phải sự cấm cản của gia đình.

Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Những bà mẹ mất ngủ cả đêm

Thông tin loan đi, rất nhiều bà mẹ từ thành phố tới mọi miền quê đều lo lắng đến mất ngủ. Phụ nữ thường được coi là yếu bóng vía. Chị Nguyễn Thị Lan ( Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: Từ hôm xảy ra thảm án, tôi mất ngủ nhiều đêm.

Những đêm đầu khi chưa bắt được hung thủ, lo lắng cứ quẩn quanh: Mạng người bây giờ mong manh quá. Xã hội đang yên bình, đùng cái 6 người trong một gia đình bị đột nhập rồi giết chết làm ai chả hoảng loạn.

Chị Lan cho biết thêm: Sau khi nghe thông tin bắt được hung thủ, đọc báo, mới đầu tôi thấy nhẹ nhõm tâm can phần nào vì dù sao công an cũng đã tìm ra hung thủ để đền mạng.

Thế nhưng khi biết câu chuyện xuất phát từ chuyện tình cảm của chính những người trong gia đình, tôi lại thấy lo lắng nặng nề hơn gấp bội phần. Nhà tôi cũng có con gái.

Tôi thực sự bị ám ảnh bởi những mối lo lắng, suy nghĩ quẩn quanh như thế. Ngay đêm đó tôi tiếp tục mất ngủ, phần vì sợ, phần vì băn khoăn đủ điều, làm thế nào để tìm cách dạy con”.

Cùng suy nghĩ với chị Lan, bà mẹ Nguyễn Minh Hương (Quận Cầu Giấy – Hà Nội) cho hay: Tôi bị ám ảnh thực sự. Nhiều bạn bè đã truyền cho tôi trang cá nhân của cả hung thủ và người bị hại. Càng đọc, càng thấy sợ hãi.

Trên trang facebook cá nhân của họ đã lộ ra nhiều điều mà có lẽ những người mẹ nhạy cảm đã cảm nhận được đầu tiên Tôi tra đi tra lại những trang mạng và face cá nhân của những người liên quan. Tò mò thì ít nhưng muốn tìm ra căn nguyên sâu sa của vụ việc, từ đó có những bài học cho việc dạy dỗ, giáo dục con trẻ.

Học sống và học yêu...

Thảm sát, giết chết một lúc 6 người bằng hành vi man rợ và bệnh hoạn với lý do vì tình càng làm cho câu chuyện ở Bình Phước vốn đã đau thương lại càng thêm nặng lòng.

Phát biểu trên một tờ báo, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – Chuyên gia tâm lý cho rằng, sau vụ thảm án ở Bình Dương khiến 6 người thiệt mạng, một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tình yêu mù quáng trong các bạn trẻ.

Trên các trang mạng xã hội, rất đông ý kiến cho rằng, nguồn gốc của tội ác xuất phát từ mối thâm thù do bị chia cắt tình cảm. Nhiều người thể hiện sự xót thương nạn nhân xấu số 22 tuổi trong vụ án, nhưng cũng không ít người tỏ ra trách móc.

"Chuyện bắt đầu từ mối tình của cô con gái và bây giờ cũng vì cô mà kết thúc". “Nên chăng cần thiết giáo dục lại giới trẻ về tình yêu và hậu tình yêu, về cách chia tay và chấp nhận lời chia tay.

Các bậc phụ huynh và nhà trường thay vì né tránh nên dạy họ về cách xử lý đúng đắn. Bởi lẽ, một phút không bình tĩnh sẽ đem lại mất mát đau xót và tang thương cho gia đình. Câu nói: "Sáng suốt khi yêu và chọn bạn" không bao giờ là cũ.

Nhà tâm lý hàng đầu Việt Nam PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cũng chia sẻ: Trải qua nhiều năm tư vấn tâm lý về tình yêu - hôn nhân - gia đình, đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy buồn nhất. Nó cũng cho thấy tình trạng báo động trong một bộ phận giới trẻ, sẵn sàng trả thù tình sau chia tay theo cách giang hồ".

“Cách đây không lâu, vì chia tay trong tình yêu, nữ sinh 15 tuổi Đồng Nai đã phải tìm đến cái chết, sau khi bạn trai tung clip "nóng" lên mạng. Rồi còn nhiều vụ việc đau lòng nữa mà người trẻ mượn danh nghĩa tình yêu để biện hộ cho những hành động phi nhân tính”, ông Sơn nói.

Học sống cho ra sống, yêu sao cho đẹp cho đúng đang là câu chuyện của nhiều ông bố, bà mẹ quan tâm sau vụ thảm sát rùng rợn ở Bình Phước.

TS Sơn cho rằng, mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ, nên tỉnh táo trong tình cảm nam - nữ, hết lòng nhưng phải nghiêm túc và chịu trách nhiệm nếu đã xác lập mối quan hệ. Chính sự cân nhắc và lựa chọn yêu đương sẽ làm cho mỗi con người biết bảo vệ sự an toàn của chính mình, cũng như người thân.

"Đừng vì một cuộc tình mà bán rẻ lương tâm và quên đi trách nhiệm của bản thân. Cũng đừng để mình quá lệ thuộc cảm xúc đã qua, vào sự ghen tuông, ích kỷ… để còn giữ được tính người. Đó cũng là cách ứng xử khôn ngoan vì mình và cả người khác".

Và bài học cho các đấng sinh thành...

Nhiều bạn đọc trên các trang mạng xã hội đề cập đến các quản lý và quan tâm đến con cái của mình, của những ông bố bà mẹ.

“Nếu cô gái yêu đúng người và không dắt anh ta về nhà thì đâu có xảy ra chuyện ngày hôm nay, và nếu cô gái không nhẹ dạ ăn cắp tiền để cho người yêu mua xe thì gia đình đâu có phát hiện và ngăn cấm mối tình này”, một bạn đọc viết.

“ Cần sớm có môn học và diễn đàn về tình yêu chân chính. Môn học này không chỉ có lợi cho các bạn trẻ mà còn rất hữu ích đối với các đấng sinh thành”, một nickname khác nói.

“Nếu như ông bố, bà mẹ kiên quyết không cho bạn trai con gái mình ở trong nhà mình trước khi kết hôn thì hậu họa chưa chắc đã xảy ra dã man đến thế. Tình yêu càng đẹp, càng thiêng liêng khi nó có khoảng cách và người ta luôn mong muốn tiến bộ để được sớm ở bên nhau.

Khi ở trong cùng ngôi nhà, nhưng chưa cưới nhau, những tật xấu của hai bên sẽ lộ ra và họ sẵn sàng nói lời chia tay vì có ràng buộc gì đâu. Chính sự dễ dãi trong chia tay nên mới đẩy những nhân vật tình yêu vào con bế tắc. Khi họ không còn suy nghĩ chính chắn thì dễ dẫn đến làm liều.

Ngay cả với gia đình hung thủ. Tại sao từng đó năm yêu nhau, những người lớn lại không gặp nhau một lần để “giao kèo” với nhau. Qua đó, nhắc nhở giới trẻ ý thức sống và tình yêu của cả hai để họ luôn vì nhau, vì gia đình mà sống nghiêm túc và tiến bộ.

Dường như những người lớn đã đứng ngoài cuộc, mặc cho người trẻ muốn làm gì thì làm, đi đâu, ở với ai, ở nhà ai cũng do họ được quyền tự làm”...

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn còn đưa ra lời khuyên trước thực trạng nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra liên quan tình cảm của giới trẻ.

Nhà tâm lý cũng cho rằng, vụ án đau lòng trên một lần nữa cho thấy, hãy biết dừng lại một cách có văn hóa trong tình yêu. Đừng biến mình thành nô lệ của tình cảm để rồi tự đẩy vào hố sâu của sự độc ác.

Theo Minh Hằng

Tuổi trẻ thủ đô